Bóng Đá Plus trên MXH

Tạm quên Messi đi, Neymar mới là kép chính trong đêm điên rồ của Barca
11:13 ngày 09/03/2017
Cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất và được đặt niềm tin ít nhất trong tam tấu MSN lại là người tin vào khả năng điên rồ nhất cho đến tận những giây cuối cùng. Không ai khác, là Neymar!
    Barca có một nhiệm vụ khó khăn là ghi 5 bàn vào lưới PSG trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Dù khó nhưng thời gian dành cho Barca là 90 phút, thậm chí là 95 phút như lời Luis Enrique tiên liệu. Với sơ đồ xuất phát 3-3-4, Barca đã hoàn thành đến 60% nhiệm vụ chỉ sau 50 phút.

    Nhưng khi tỷ số đang là 3-0, niềm hi vọng tắt ngúm. Edinson Cavani vung chân và bóng lao thẳng vào góc cao. Ter Stegen chết đứng trong khung gỗ. Trên khán đài, gần 10 vạn người cũng chết đứng. Mọi chuyện thế là hết. Barca cần ghi 3 bàn nữa dể đi tiếp. Độ khó lúc này đã được đẩy lên mức cao nhất với tỷ lệ thành công không vượt quá... 1%.

    Gượng gạo và kiệt sức, cả tập thể Barca như một cỗ máy bị rút hết nhớt. Tinh thần xuống cấp, họ chạy chậm lại vì biết rằng thời gian còn lại là không đủ. Người được CĐV tin tưởng nhất, Leo Messi, cũng chẳng tin vào chính mình. Anh rối rắm với trọng trách nặng hàng tấn và hàng vạn cặp mắt đang dõi vào mình. Ánh nhìn van nài đó có thể ép chết cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi chịu thua rồi!

    Khi các đồng đội buông xuôi...
    Khi các đồng đội buông xuôi...

    Nhưng Neymar thì không, anh chẳng còn gì để mất ngoài khát khao và niềm tin vào 1% còn lại. Culé không mấy bận tâm. Neymar trong mùa này là một cái bóng của chính mình. Siêu sao gì mà có giai đoạn 3 tháng không ghi nổi bàn tại La Liga dù xuất phát cả 9 trận đấu. Người hùng nào mà cứ im bặt mỗi khi cần. Những lời chỉ trích cứ thế tuôn ra, phũ phàng và thô ráp. 

    VIDEO: Barcelona 6-1 PSG (chung cuộc: 6-5)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Nhưng Neymar không bận tâm. Trên sân khấu Nou Camp đó chỉ là chàng trai với một ý nghĩ tột cùng trong đầu: Chiến thắng. Nó giống như một thằng bé được sống trong giấc mơ của mình, không cần điều gì hơn. Và cho đến tận phút 88, mọi người vẫn tin Neymar đúng là 1 thằng bé khi giữ khư khư niềm tin ngược dòng trong đầu. Nhưng rồi... anh điên lên!

    ... thì Neymar điên lên
    ... thì Neymar điên lên

    Neymar điên thật sự, gào lên và vùng lấy trái bóng. Một cú sút phạt hoàn hảo ở phút 88. Không mấy người quan tâm, tràng vỗ tay có lệ cho bàn gỡ danh dự. Các đồng đội chả buồn vội vã nhặt bóng trong khi Neymar tức tốc lao về sân nhà. Anh bắt đầu đếm: 1.

    Phút 90+1, Suarez kiếm về một quả penalty. Thường thì Messi sẽ lãnh trách nhiệm hay chí ít là người có công lớn nhất như Suarez. Nhưng không, Messi giao quả bóng cho Neymar. Với người ngoài cuộc, dù chúng ta có vận dụng tối đa khả năng tư duy của não bộ vẫn không hiểu vì sao Messi không sút. Nhưng mặc kệ, Neymar tiến lên, tự tin như chưa bao giờ được thế, và vào. "2", anh lẩm nhẩm.

    Đến lúc này, đã có người lờ mờ đứng về phía Neymar. Một vài đồng đội đã theo Neymar nhặt bóng. Trên khán đài, khán giả khựng lại, họ không về nữa. Ít ra có thua thì vẫn có thể ngẩng cao đầu, các cầu thủ đã cống hiến hết mình.

    Anh đơn giản là món quà của Chúa
    Anh đơn giản là món quà của Chúa

    Nhưng không "thua", chúng ta sẽ "thắng". Đó là tôn chỉ của Neymar từ khi bước vào trận đấu này và nó duy trì cho đến tận phút bù giờ thứ 5. Lạ lùng thay, thêm một lần nữa, người thực hiện quả đá phạt quyết định cho Barca không phải Messi, mà là Neymar. Như một định mệnh, bóng bật ra quay lại đúng chỗ Neymar, anh đảo bóng và bấm một đường đầy hi vọng xen lẫn tuyệt vọng vào vòng cấm PSG. Rồi thì Sergi Roberto xuất hiện và điền tên Barca vào sách kỷ lục bóng đá. Vỡ òa trong từng mạch máu, 6-1 cho Barca.

    "3", giờ thì không ai có thể cản Neymar hô thật to con số này. Anh không phải giấu giếm khát khao của mình nữa mà đã chứng minh được cho cả thế giới. Messi, như một ý chí của số phận, mỉm cười trao những trọng trách lớn lao nhất cho đồng đội trẻ tuổi. Anh biết đây là ngày mà Chúa đã chọn Neymar cứu rỗi Barca.

    VIDEO: Cầu thủ Barca phát cuồng, CĐV bật khóc sau chiến thắng lịch sử
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Lộc Trần • 11:13 ngày 09/03/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay