Bóng Đá Plus trên MXH

Thắng 4-0, Barca gửi 'chiến thư' tới Bayern Munich
Nguyên Bảo • 06:28 ngày 12/09/2022
Barca vừa có chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở La Liga. Trên sân của Cadiz, họ đã dễ dàng hạ đối thủ 4-0. Đó có thể xem là chiến thư mà đội bóng xứ Catalunya gửi đến Bayern Munich trước thềm trận đại chiến giữa tuần này tại Champions League.

    Trong 3 lần đối đầu gần đây với Bayern Munich, Barca đều thua thảm với cách biệt từ 3 bàn trở lên, trong đó có thất bại nhớ đời 2-8 ở vòng tứ kết Champions League mùa giải 2019/20. Nhưng thầy trò HLV Xavi Hernandez hiện giờ đã sẵn sàng hành quân đến nước Đức.

    HLV Xavi của Barca có vẻ như chỉ xem chuyến đi cuối tuần vừa qua như một màn khởi động để làm nóng cho các học trò trước thềm đại chiến với Bayern Munich. Ông cất nhiều trụ cột của đội bóng như Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Pedri, Jules Kounde, Andres Christensen… trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, Barca vẫn dễ dàng giành trọn 3 điểm.

    Barca đã mở tỉ số vào lưới của Cadiz 10 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp nhờ pha lập công của tiền vệ Frenkie de Jong, trước khi HLV Xavi tiến hành một loạt sự thay đổi về nhân sự. Trong đó, dù chỉ được tung vào sân thay người trong hiệp 2, các trụ cột của Barca vẫn kịp thời tỏa sáng với Lewandowski, Fati và Dembele lần lượt ghi 3 bàn thắng còn lại cho đội bóng xứ Catalunya.

    Như vậy, ngoại trừ trận hòa không bàn thắng với Vallecano trong ngày ra quân ở La Liga mùa giải 2022/23, còn lại Barca đều giành chiến thắng ở các vòng đấu sau đó. Đáng chú ý, trong tất cả các trận thắng ấy, đội bóng xứ Catalunya đều thể hiện lối chơi tấn công hủy diệt đối thủ. Cụ thể, trong 4 chiến thắng vừa qua, chỉ có 1 trận họ ghi được 3 bàn, còn lại đều làm tung lưới của đối phương ít nhất 4 lần mỗi trận.

    Lewandowski (giữa) tiếp tục ghi bàn để giúp Barca vùi dập đối thủ Cadiz

    Có cảm giác HLV Xavi đã tìm ra được công thức chiến thắng cho Barca. Đó là hàng công được kết hợp bởi 3 tiền đạo Ousmane Dembele, Raphinha và Robert Lewandowski. “Tam tấu” này đã đóng góp 9 bàn, trong tổng cộng 15 pha lập công của đội nhà. Nhờ vậy, họ góp phần biến Barca thành đội bóng chơi tấn công đáng sợ nhất kể từ đầu mùa giải đến giờ ở La Liga (Real Madrid xếp thứ 2 với 11 bàn thắng).

    Tất nhiên, Lewandowski vẫn là hy vọng số 1 của Barca trong nỗ lực “đòi nợ” Bayern Munich. Sau khi rời Allianz, ngôi sao người Ba Lan đã khiến “Hùm xám” suy yếu rất nhiều, dẫn đến việc Bayern Munich mới chỉ giành được 3 chiến thắng ở Bundesliga sau 6 vòng đấu. Trong khi đó, Lewy lại đang nâng tầm Barca. Chỉ riêng ở La Liga, tiền đạo 34 tuổi này đã đóng góp 6 bàn thắng để tạm chiếm vị trí số 1 trong danh sách “Vua phá lưới” với 1 bàn nhiều hơn chân sút Iago Aspas của Celta Vigo.

    Chắc chắn Lewy sẽ gánh vai trò đầu tàu dẫn dắt hàng công của Barca trong chuyến hành quân đến nước Đức giữa tuần này. Sự hiểu biết của tuyển thủ Ba Lan về Bayern Munich chắc chắn sẽ giúp đội bóng của HLV Xavi chiếm rất nhiều lợi thế trên sân Allianz. Đặc biệt trong bối cảnh Bayern Munich đang có dấu hiệu sa sút, Barca hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trong trận ra quân ở Champions League mùa này.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Barca bây giờ rất đáng sợ. Sức mạnh tấn công của họ, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Lewandowski, có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng ngự rắn chắc nào. Nếu đội bóng xứ Catalunya tiếp tục duy trì được sự ổn định về phong độ như hiện nay, đừng nói đến việc đánh bại Bayern Munich trên sân Allianz, ngay cả giấc mơ vô địch Champions League vào cuối mùa giải này, họ cũng có thể thực hiện được!

    Bellerin và Alonso ra mắt

    Trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Cadiz, HLV Xavi đã “trình làng” 2 tân binh gồm Marcos Alonso và Hector Bellerin. Cụ thể, Bellerin đảm trách vị trí hậu vệ phải trong đội hình xuất phát của Barca. Còn Alonso được tung vào sân ở phút 78 thay thế Alex Balde bên cánh trái của hàng thủ.

     

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội