Bóng Đá Plus trên MXH

Thất bại đen tối nhất lịch sử Real
Gia Hưng (lược dịch) • 07:09 ngày 07/03/2019
Thua Ajax 1-4 rạng sáng qua và trở thành cựu vương Champions League ngay từ vòng 1/8, là thảm họa đen tối nhất lịch sử Real Madrid tại giải đấu này. Dưới đây là góc nhìn của nhà báo thể thao người Italia, Gabriele Marcotti, chuyên gia bình luận của ESPN.
    Họ không còn gì cả. Hai trận thua sân nhà liên tiếp trong tuần trước Barcelona, kình địch đáng ghét nhất, khiến Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua và hết cơ hội đua tranh tại La Liga. Champions League là niềm hy vọng duy nhất. Đó là danh hiệu lớn nhất mà Real có thể hy vọng, sau khi vô địch 4 lần trong 5 mùa giải vừa qua. Mặc dù khó, nhưng Real thực chất kỳ vọng rất lớn ở mùa này, để vô địch lần thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất.

    Giấc mơ đó được củng cố vì Ajax chỉ là người khổng lồ của lịch sử. Họ thậm chí không được dự Champions League 4 mùa liên tiếp, và lần gần nhất vào vòng 1/8 Champions League đã cách đây 13 năm, tức là khi ấy, hơn một nửa đội hình xuất phát của họ tại Bernabeu đang học tiểu học.

    Sao bóng đá phản ứng thế nào sau trận thua nhục của Real
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Nhưng Real đã rơi xuống đáy. Sau 20 phút trận tiếp Ajax rạng sáng qua, đội khách đã dẫn 2 bàn. Phút 62, khi bị dẫn 3 bàn, vì luật bàn thắng sân khách, Real phải ghi 3 bàn để đi tiếp. Sau khi họ rút ngắn tỉ số, Ajax lập tức ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 bằng cú đá phạt khó tưởng tượng. Đó là dấu chấm hết. Trên sân, các CĐV Real đã bỏ về sớm.

    Tất cả bắt đầu từ sự kiêu ngạo của Sergio Ramos. Anh nhận thẻ vàng ở lượt đi, thẻ vàng thứ 3 ở Champions League mùa này, và bị treo giò 1 trận. Ramos khoe là anh đã cố tình làm điều đó để tẩy thẻ. “Tôi sẽ nói dối nếu bảo rằng tôi không cố tính nhận thẻ vàng đó”, cầu thủ này chia sẻ. 

    Khi người đội trưởng lâu năm của CLB tỏ thái độ như vậy, bạn chẳng nên kỳ vọng gì nhiều ở phần còn lại. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của bức tranh.

    Real thực chất đã khác vì sự ra đi của Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo vào mùa Hè vừa qua. Sự thiếu vắng hai nhân vật quan trọng nhất là quá đủ để thay đổi một đội bóng.

    Các cầu thủ Real thất thần rời sân sau trận thua kinh hoàng trước Ajax rạng sáng qua
    Các cầu thủ Real thất thần rời sân sau trận thua kinh hoàng trước Ajax rạng sáng qua

    Sự thoái trào thậm chí có dấu hiệu từ sớm hơn: Real kết thúc La Liga mùa 2017/18 với khoảng cách 17 điểm so với đội vô địch. Ở Chamipions League, họ thua nhiều trận trên sân nhà, nơi có những CĐV sẵn sàng quay ra la ó họ. “Họ giống như thính giả đi xem opera. Có tiêu chuẩn rất cao và sẵn sàng la ó nếu bạn không làm họ hài lòng, bất kể thắng hay thua”, HLV Carlo Ancelotti từng nói về khán giả sân Bernabeu như vậy.

    Thì đây, Real chịu thua PSG trên sân nhà, để Juventus dẫn 3-1 và chỉ đi tiếp bằng quả phạt đền ở cuối trận. Trận bán kết với Bayern, họ hưởng lợi sớm vì một sai lầm của thủ môn đối phương. Real đã thua 3/10 trận gần nhất trên sân nhà ở Champions League và thua 4 trận liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường.

    Đội bóng đã nhận ra họ phải tái thiết và mời Julen Lopetegui về dẫn dắt nhưng không may ông chỉ tại vị được 14 trận. Những ngôi sao đang lên như Isco, Marco Asensio và Dani Ceballos không phát triển tiếp. Cựu binh như Karim Benzema, Gareth Bale - người từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới - giờ là một biểu tượng bị khinh miệt ở Bernabeu.

    Đây là lần đầu sau 42 năm, Real sống trong tháng 3 mà đã hết cơ hội vô địch ở tất cả các giải đấu họ tham dự. Đúng như Dani Carvajal nói sau trận: “Mùa giải của Real đã kết thúc”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội