Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ các trận Champions League giữa tuần?
16:26 ngày 12/03/2015
Chelsea chỉ có thể trách chính mình, Bayern Munich quá mạnh, Diego Costa đáng nhận thẻ đỏ và còn gì nữa từ 4 trận lượt về vòng 16 đội Champions League?
    Chelsea chỉ có thể trách chính họ
    Cú đánh đầu của Thiago Silva ở phút 114 đã hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Paris Saint-Germain khi họ giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League một cách xứng đáng với tổng tỉ số 3-3. Các CĐV ở Stamford Bridge đã gây ra rất nhiều áp lực, và trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers có vẻ đã bị ảnh hưởng, điều được thể hiện qua chiếc thẻ đỏ cho Zlatan Ibrahimovic khi trận đấu mới được hơn nửa giờ đồng hồ.

    Các cầu thủ Chelsea đã ngay lập tức vây quanh Kuipers để phàn nàn sau pha vào bóng của tiền đạo người Thụy Điển với Oscar. Ibrahimovic có thể đã va chạm mạnh với Oscar và vào bóng muộn, nhưng anh không hề có ác ý. Quyết định rút thẻ đỏ là một sai lầm, nhưng PSG đã chiến đấu quả cảm để hai lần gỡ hòa nhờ những pha đánh đầu của David Luiz và Silva sau khi Gary Cahill rồi Eden Hazard lần lượt đưa Chelsea vượt lên. Đội bóng của HLV Laurent Blanc xứng đáng với mọi lời khen ngợi, còn Chelsea, họ chỉ có thể tự trách bản thân.

    PSG đã xuất sắc giành quyền vào tứ kết

    Diego Costa đáng bị thẻ đỏ
    Diego Costa nổi tiếng là một cầu thủ luôn chơi máu lửa ở lằn ranh của những chiếc thẻ, nhưng đôi khi điều đó là lợi bất cập hại. Costa từng bị cấm thi đấu vì giẫm Emre Can của Liverpool, và anh may mắn thoát một thẻ đỏ tối thứ Tư khi đã đẩy nguội Marquinhos trong một tình huống không tranh chấp bóng ngay trước hiệp phụ. Không ai có thể nói trước điều gì nếu trong 30 phút hiệp phụ mỗi bên có 10 người. PSG đã đi tiếp, nhưng rất nhiều cầu thủ của họ không hài lòng với cách xử lý của trọng tài trong vụ Costa.

    HLV Shakhtar Mircea Lucescu thật biết đùa
    Trước một trận đấu khó khăn, đôi khi điều tốt nhất cần làm là im lặng. Tuy nhiên, trước chuyến làm khách tới Munich, HLV lão làng của Shakhtar Lucescu bỗng nghĩ ra một so sánh mà ông tin là thú vị: trận Đức đè bẹp Brazil 7-1 ở bán kết World Cup 2014. “Có 13 cầu thủ Brazil trong đội hình chúng tôi mơ về một cuộc phục thù trước những người Đức của Bayern”, Lucescu nói. Kết quả: Bayern 7-0 Shakhtar. Lucescu thật biết nói đùa. Bayern Munich sẽ rất khó ngăn cản.

    HLV Mircea Lucescu bất lực nhìn đội nhà bị hủy diệt

    Nhiều người đã tin rằng trận hòa 0-0 ở lượt đi là một kết quả không tồi cho Shakhtar trước chuyến làm khách tới Allianz Arena, nhưng mọi hy vọng của đội khách nhanh chóng tiêu tan với màn trình diễn ngoạn mục của Bayern. Thật ra, trận đấu coi như đã khép lại chỉ sau 3 phút với thẻ đỏ cho Olexandr Kucher và bàn mở tỉ số của Thomas Mueller từ chấm phạt đền. Đó chỉ là mở màn cho một cơn mưa bàn thắng khi lần lượt Jerome Boateng, Franck Ribery, chính Mueller, Holger Badstuber, Robert Lewandowski, rồi Mario Goetze sút tung lưới đội khách. Trận đấu này giải thích tại sao Bayern được các nhà cái đánh giá 11-4 (đặt 4 ăn 11), cao hơn cả Real Madrid và Barcelona trong cuộc đua tới chức vô địch Champions League mùa này.

    Cristiano Ronaldo chẳng được gì khi từ chối truyền thông
    Màn trình diễn nghèo nàn của Real Madrid trong thất bại 3-4 dưới tay Schalke ở Champions League đã khiến họ hứng chịu nhiều chỉ trích. Sau khi ghi 2 bàn vào lưới đối thủ Đức để giúp đội nhà vẫn giành quyền vào tứ kết, Ronaldo tuyên bố: “Tôi sẽ không nói gì với báo chí nữa cho tới hết mùa giải này”. Những bàn thắng của ngôi sao người BĐN là điểm sáng hiếm hoi của Real tối hôm đó. Anh cũng đã có 78 bàn ở Champions League, vượt qua kỷ lục của Raul và Lionel Messi, nhưng Ronaldo đang tỏ ra giận dữ.

    Tuy nhiên, anh cần phải hiểu rằng truyền thông không có lỗi gì trong chuyện này, nhất là ở TBN, nơi báo chí nổi tiếng không khoan nhượng. Thái độ một mình chống lại cả thế giới của Ronaldo là vô lý, trẻ con và thiếu suy nghĩ. Trong thời đại internet và những thần tượng toàn cầu này, Ronaldo không chỉ đại diện cho chính anh, anh còn cả các trách nhiệm với Real Madrid nữa.

    Ronaldo vẫn là điểm sáng hiếm hoi của Real

    BĐN phải ở trên Pháp trong danh sách 5 giải đấu hàng đầu châu Âu
    Porto giờ đã nối dài chuỗi trận bất bại của họ ở Champions League lên con số 10, khiến nhiều người nhớ lại thời hoàng kim dưới thời Jose Mourinho khi họ bất ngờ vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu, 11 năm trước. Giờ họ đã có mặt ở vòng tứ kết Champions League lần đầu kể từ năm 2009. Các đội bóng đồng hương của họ tại giải vô địch BĐN Primeira Liga cũng thường xuyên làm tốt hơn kỳ vọng tại sân chơi châu Âu. Bản thân Porto vô địch Cúp UEFA năm 2003 và Europa League 2011 trước một đối thủ BĐN khác Braga. Benfica đã vào chung kết Europa League 2 năm vừa qua, thua trong hiệp phụ trước Chelsea và trên chấm luân lưu trước Sevilla.

    BĐN có thể chỉ là một giải chuyên bán cầu thủ cho những giải nhà giàu ở châu Âu, nhưng điều đó vẫn không ngăn được các CLB của họ thi đấu thành công ở những sân chơi lớn nhất. Porto đã kiếm được hơn 342 triệu bảng lợi nhuận từ việc bán đi các ngôi sao lớn như Hulk, Radamel Falcao và James Rodriguez trong 11 năm qua. Giờ nếu bạn nói về 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, BĐN có lẽ xứng đáng hơn Pháp khi đứng cạnh Anh, TBN, Đức và Italia.

    Liverpool có thấy tiếc?
    Không biết HLV Brendan Rodgers và các cầu thủ của ông có xem trận đấu hay không, nhưng Porto đã chỉ cho Liverpool thấy phải làm thế nào để đè bẹp một đối thủ Thụy Sĩ dưới tầm. Sau trận hòa 1-1 trên sân khách 3 tuần trước, đội bóng BĐN hoàn toàn áp đảo trong trận lượt về tại Oporto và giành chiến thắng 4-0 cùng một suất vào tứ kết khá dễ dàng. Ngay cả khi vắng tay săn bàn số 1 Jackson Martinez, Porto vẫn thoải mái hạ gục đội bóng của HLV Paulo Sousa. “Porto là một đội bóng rất mạnh”, HLV người BĐN của Basel nói. “Chúng tôi không ở phong độ cao nhất trong cả 2 trận, chúng tôi không còn chơi như hồi tháng 10, 11 hay 12, nếu không thì đã không thua thế này”.

    Điều tương tự cũng đúng với Liverpool, đội hẳn cũng muốn gặp Basel ở thời điểm này. Thất bại 0-1 tại Thụy Sĩ và trận hòa 1-1 đáng thất vọng ở Anfield là những kết quả đã khiến họ phải chia tay giải đấu từ vòng bảng.

    Kết quả loạt trận vừa diễn ra:
    Real 3-4 Schalke (VIDEO)
    Porto 4-0 Basel (VIDEO)
    Bayern Munich 7-0 Shakhtar Donetsk (VIDEO)
    Chelsea 2-2 PSG (VIDEO)

    Lịch thi đấu các cặp đấu còn lại vòng 1/8:
    02h45 ngày 17/3
    Monaco vs Arsenal (lượt đi 3-1)
    Atletico Madrid vs Leverkusen (lượt đi 0-1)
    02h45 ngày 18/3
    Dortmund vs Juventus (lượt đi 1-2)
    Barca vs Man City (lượt đi 2-1)
    Chiêu Văn • 16:26 ngày 12/03/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay