Bóng Đá Plus trên MXH

5 điều rút ra từ chiến thắng 2-0 của Atletico trước Juventus
Đỗ Trung • 11:10 ngày 21/02/2019
Ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Atletico Madrid đã hạ đo ván Juventus 2-0 để rộng cửa vào tứ kết. Dưới đây là những điều đọng lại sau trận cầu hấp dẫn này.
    1. Sự xuất sắc của Godin và Gimenez


    Godin - Gimenez chắc chắn chẳng còn xa lạ gì nhau khi họ là đồng đội ở Atletico cũng như ĐT Uruguay. Cả hai đã trải qua kỳ World Cup 2018 đáng nhớ song khi trở về CLB, mọi chuyện không hề êm thấm. Atletico thể hiện phong độ trồi sụt suốt từ đầu mùa với một phần lỗi thuộc về Godin và Gimenez. Những chấn thương cùng màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến họ bị đặt nhiều dấu hỏi, đặc biệt khi phải chạm trán Cristiano Ronaldo, một hung thần của Atletico. 

    Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều chuyên gia, CR7 hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong ngày Godin - Gimenez thi đấu thăng hoa. Không chỉ ngăn chặn sức công phá từ Juve, bộ đôi trung vệ này còn là những người ghi bàn quan trọng giúp Atletico giành chiến thắng thuyết phục. Đầu tiên, Gimenez tận dụng sự lộn xộn trong vòng cấm từ quả phạt góc để nhanh chân sút tung lưới Szczesny. 5 phút sau, Godin lên tiếng ra chân chuẩn xác ở góc hẹp nhấn chìm Juve. Quả thực, Atletico đã rất may mắn khi sở hữu bộ đôi trung vệ này.

    2. Ông trùm nghệ thuật hắc ám Diego Costa


    Dù ở bất kỳ đâu, Costa vẫn luôn tạo được sự chú ý, thậm chí với nhiều người là chướng tai gai mắt bởi phong cách thi đấu đầy tiểu xảo của mình. Trở lại Atletico từ Chelsea, chân sút gốc Brazil vẫn giữ nguyên lối chơi "đặc sản" của mình khi luôn gây ra sự khó chịu cho hàng thủ đối phương. Trước Juventus, Costa tiếp tục chứng minh là ông trùm của nghệ thuật hắc ám. Điển hình phải kể đến phút 27 khi Costa ngã sõng soài sau tình huống va chạm với Mattia De Sciglio.

    Ban đầu, trọng tài cho Atletico hưởng 11 mét nhưng sau khi xem lại, ông xác định tình huống đó diễn ra bên ngoài vòng cấm và đội chủ nhà chỉ được hưởng 1 quả phạt trực tiếp. Rõ ràng, Costa đã chơi chiêu đầy khéo léo đánh lừa cả trọng tài. Va chạm là có nhưng với sự tiếp xúc như vậy, chắn chắn không đủ để đánh gục một cầu thủ sở hữu thể hình vạm vỡ như Costa. 

    Nếu Costa có thể sắc bén ở các pha dứt điểm như những tiểu xảo thực hiện trên sân, Atletico đã có thể vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 trước khi tuyển thủ người Tây Ban Nha được rút ra nghỉ. 

    3. Những thẻ phạt nên được xóa bỏ


    Đầu tiên là Costa, rồi đến Thomas Partey và cuối cùng là Alex Sandro. Ba cầu thủ hàng đầu này sẽ vắng mặt ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League vì nhận đủ quota thẻ vàng. Thật vô lý khi các cầu thủ bị treo giò do tích lũy thẻ phạt từ vòng bảng. Sẽ rất khó khăn cho Juventus bởi ở trận lượt về, họ sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ xuất sắc Sandro. Có lẽ đã đến lúc nên sửa lại luật để mọi thứ trở nên hấp dẫn và hợp lý hơn.

    4. Vận rủi đeo bám Morata


    Sở dĩ Morata rời Chelsea bởi anh muốn tìm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Trở về Atletico, chân sút 26 tuổi quả thực đã đạt được mong muốn nhưng vận đen khiến anh chưa thể có bàn thắng đầu tiên cho Rojiblancos. Cho tới nay, Morata đã có 2 bàn thắng bị từ chối bởi công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR), đó là pha lập công vào lưới Real Madrid va sau đó là trước Juventus đêm qua. Từ quả tạt bóng của Felipe Luis, Morata bật cao đánh đầu tung lưới Juve song sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định cầu thủ người Tây Ban Nha đã phạm lỗi với trung vệ Giorgio Chiellini ở tình huống không chiến trước đó.

    5. Atletico cho thấy sự quyết tâm đáng kinh ngạc


    Không có gì phải bàn cãi khi Atletico là một trong những chuyên gia thất bại ở đấu trường châu Âu (2 lần gục ngã ở chung kết Champions League). Trước Juventus, VAR chính là kẻ thủ của họ. Xét về cục diện, đại diện La Liga chơi lấn lướt và thể hiện rõ sự quyết tâm trong từng pha tắc bóng, từng đường chuyền. Atletico chạy không biết mệt mỏi, kiểm soát khu trung tuyến và bỏ túi 2 bàn thắng xứng đáng. Từ chỗ bị đánh giá có thể bại trận, Atletico đã giành chiến thắng tưng bừng. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội