Bóng Đá Plus trên MXH

Thomas Muller vẫy tay, Lazio đứt ngay
KỲ LÂM • 12:57 ngày 06/03/2024
“Kết liễu họ đi”, thủ lĩnh Thomas Muller đã tuyên bố như vậy với toàn đội Bayern Munich trước trận lượt về, nơi họ buộc phải thắng Lazio nếu không muốn bị loại ở vòng 16 đội Champions League, bởi Bayern đã thua ở 0-1 ở trận lượt đi.

    Rốt cuộc, Bayern vẫn còn một thủ lĩnh Muller để làm chỗ dựa cho toàn đội. Trước trận đấu, anh đã vực dậy tinh thần toàn đội, cam kết với NHM rằng, Bayern sẽ “chiến đấu như đội cứu hỏa, sẽ ghi bàn thắng ngay hiệp một” để lật ngược tình thế hiểm nghèo.

    “Các bạn có thể tin rằng chúng tôi sẽ giải quyết được tình thế này. Chúng tôi sẽ cố gắng lật ngược tình thế. Và chúng tôi sẽ thành công. Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp vào tối thứ Ba, bằng cả trái tim và khối óc. Đây không phải những từ sáo rỗng mà thật sự, những buổi tối Champions League ở Munich đã và luôn là một điều gì đó đặc biệt”, Muller cam kết. Sau 149 trận ở Champions League, anh biết mình đang nói về điều gì. Và rồi, Muller đã chứng minh mình không nói xạo. 

    Harry Kane đưa Bayern dẫn trước 1-0 ở phút 38, đưa tỉ số hai lượt về kết quả hòa 1-1. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Muller đã nâng tỉ số trận đấu lên 2-1. Ngay sau đó, anh dang rộng đôi tay, vẫy liên tục khích lệ đồng đội, một hành động đã trở thành biểu tượng chiến thắng của Bayern.

    Muller giang tay, Bayern liền lấy lại vị thế ông lớn Champions League

    Khi đang dẫn trước 2-0, Muller vẫn tiếp tục thúc ép đồng đội dồn ép đối phương. Chính anh đã buộc thủ môn của Lazio phải thực hiện một đường chuyền hỏng bằng cách tiếp cận quyết liệt của mình. Ngoài ra, những pha tấn công không mệt mỏi của anh đã mở ra khoảng trống cho đồng đội.

    Muller vẫn vẫy tay, vẫy tay và kích nổ đám đông. Bayern hoàn toàn làm chủ thế trận và vận mệnh của mình, sau khi Kane ghi bàn thắng thứ 3 của trận đấu ở phút 66. “Kết liễu”, mệnh lệnh của Muller đã được thực hiện, và cảm xúc tràn ngập trong tâm trí ngôi sao Bayern.

    Trong chiến thắng quan trọng trước Lazio, cánh tay dang rộng cuồng nhiệt của anh tượng trưng cho tinh thần bất khuất của CLB. “Tôi không thể ăn mừng kiểu nhào lộn”, Muller nói đùa sau trận đấu. “Tôi chỉ biết dang tay mà thôi. Niềm vui lắng đọng trong đôi tay và nét mặt Mullerian của tôi”.

    Muller đã giành được mọi danh hiệu trong sự nghiệp nhưng vẫn khao khát vinh quang. Anh đã chứng minh rằng mình là một thủ lĩnh thực sự, nhất là trong thời điểm CLB rơi vào tình thế khó khăn. Anh ghi bàn, khích lệ đồng đội và đáp trả những nghi ngờ. Để rồi trận đấu thứ 150 tại Champions League đang chờ đợi cái vẫy tay của Muller.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội