Bayern hiện đang trải qua chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp tại Bundesliga năm nay. Không chỉ "bá đạo" ở đấu trường trong nước, Hùm Xám còn cho thấy sức mạnh vượt trội tại cúp châu Âu. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola kết thúc vòng bảng Champions League 2015/16 ở vị trí nhất bảng F với 15 điểm sau 5 trận thắng và chỉ 1 trận hòa.
Trái ngược với Bayern, Juventus chỉ đứng thứ 2 ở bảng D với 11 điểm, kém đội đầu bảng Manchester City 1 điểm. Mặc dù vậy, "Bà đầm già" đang hồi sinh mạnh mẽ sau chuỗi thành tích bết bát hồi đầu mùa. Juve đã đánh bại Napoli cuối tuần trước để lấy lại ngôi đầu Serie A 2015/16. Nhìn chung, Bayern vẫn được đánh giá cao hơn Juventus, song bất kì đội bóng nào cũng có điểm yếu và Hùm Xám không phải ngoại lệ.
Đầu tiên, có thể dễ dàng nhận ra tử huyệt của Bayern nằm ở hàng thủ. Với sự vắng mặt của cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm Jerome Boateng và Holger Badstuber, tấm lá chắn trước khung thành Manuel Neuer trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Javi Martinez sẽ là một sự thay thế xứng đáng nhưng anh chỉ thực sự sẵn sàng ở trận lượt về giữa 2 đội.
Bayern sẽ thiếu vắng 2 trụ cột nơi hàng thủ là Boateng và Badstuber
Ngoài ra, Medhi Benatia có thể ra sân nhưng trung vệ người Morocco mới thi đấu vỏn vẹn 10 trên trên mọi mặt trận cho Bayern ở mùa giải năm nay. Anh thiếu sự cọ xát trong các trận đấu bởi vậy, dù có khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ, Pep nhiều khả năng không mạo hiểm sử dụng cầu thủ này.
Ở kì chuyền nhượng tháng Giêng vừa qua, Bayern đã mua Serdar Tasci như một biện pháp chữa cháy cho sự thiếu thốn ở hàng thủ. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Đức vừa trải qua quãng thời gian nghỉ dài ở Nga trước khi cập bến đội chủ sân Allianz Arena.
Alonso cũng là một mắt xích yếu mà Juve có thể khai thác
Hiện tại, trong tay Pep chỉ còn Joshua Kimmich, Rafinha và David Alaba có khả năng chơi ở vị trí trung vệ, nhưng họ đều không có thể hình lý tưởng để đối đầu với các tiền đạo bên phía Juventus. Thêm vào đó, chống bóng bổng là một điểm yếu chết người của Hùm Xám và Juve hoàn toàn có thể khai thác triệt để vấn đề này.
Không chỉ có hàng thủ, hàng tiền vệ của Bayern cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Xabi Alonso không còn lanh lợi và vững chắc như xưa do vấn đề tuổi tác. Arturo Vidal phong độ thất thường còn Thiago Alcantara thiếu đi sức mạnh để tranh chấp ở tuyến giữa. Phải đối đầu với một cầu thủ có cả sức mạnh lẫn kĩ thuật điêu luyện như Paul Pogba chắc chắn sẽ là bài toán vô cùng khó khăn cho Guardiola.
Rõ ràng, Bayern đang gặp rất nhiều vấn đề và chỉ cần tận dụng tốt cơ hội, Juventus hoàn toàn có thể đánh gục Hùm Xám xứ Bavaria.