Bóng Đá Plus trên MXH

Thua trận, Pogba đổ lỗi tại trọng tài
Việt Dũng • 07:10 ngày 07/06/2015
Dù thừa nhận Barca thắng xứng đáng, Paul Pogba vẫn cho rằng Juve đã phải nhận những “tiếng còi méo” từ trọng tài Cuneyt Cakir trong thất bại 1-3 tại Berlin.

    Cụ thể hơn, tiền vệ trẻ người Pháp đòi hỏi một quả penalty trong tình huống va chạm giữa anh với Dani Alves của Barca ngay trước khi Luis Suarez nâng tỉ số lên 2-1 ở phút thứ 68.

    VIDEO: Juventus 1-3 Barcelona

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Khi được hỏi có cho rằng đó là một quả penalty hay không, Pogba nói: “Tất nhiên. Tôi nghĩ trọng tài đã mắc một số sai lầm, nhưng bóng đá là vậy. Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn là rút ra bài học mà thôi”.

    “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Barca là đội mạnh hơn”, cầu thủ 22 tuổi thừa nhận. “Họ sở hữu những tố chất mà chúng tôi không có được trong trận chung kết”.

    “Chúng tôi đã nghĩ mình có thể thắng khi ghi bàn gỡ hòa, nhưng sau đó họ liền có được bàn thắng thứ hai, và một lần nữa khiến chúng tôi thất vọng. Juve đã tiếp tục cố gắng, nhưng lại thủng lưới thêm và bàn thua đó đã đánh gục chúng tôi”.

    Tiếp lời học trò, HLV Massimiliano Allegri lạc quan hướng tới tương lai: “Đúng là chúng tôi đã đôi chút ngây thơ trong những tình huống bị chọc thủng lưới, nhưng các cầu thủ vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng. Đây là một mùa giải tuyệt vời, tôi không thể chê trách điều gì được”.

    Allegri phải khâm phục sức mạnh của Barca

    “Chúng tôi đã mạo hiểm, và đã có được những cơ hội. Nhưng trước những đối thủ lớn, bạn thi thoảng nghĩ rằng mình kiểm soát được tình hình, để rồi họ mới là người ghi bàn thắng”.

    “Có thể chúng tôi đủ khả năng chơi tốt hơn thế nữa, nhưng các học trò của tôi đã cố gắng đến tận cùng. Giờ thì tôi muốn cùng Juve xây dựng một tập thể mạnh mẽ nằm trong top 8 đội hàng đầu châu Âu”.

    “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, như thường lệ, vẫn sẽ là vô địch Serie A và Coppa Italia. Champions League thì có lẽ vẫn là một giấc mơ”, nhà cầm quân người Tuscany trầm ngâm.

    Cuối cùng, tác giả bàn thắng duy nhất của đại diện Italia, Alvaro Morata chia sẻ: “Chúng tôi đã có cơ hội nhưng lại không thể nắm lấy nó. Tôi không nghĩ rằng cơ hội ăn ba như thế này sẽ đến một lần nữa, nhưng dẫu sao, chúng tôi cần phải tiếp tục cố gắng ở mùa tới”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội