Bóng Đá Plus trên MXH

Tiếng “Không” của Wenger
Trần Minh • 07:04 ngày 29/08/2014
NHM Arsenal đang lo sợ động thái chiêu mộ một tiền đạo mới thay Olivier Giroud chấn thương dài hạn của HLV Arsene Wenger chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
    “- Thế Arsenal có mua Zigic không? Người đại diện của Zigic nói ông muốn có tiền đạo này.
    - Ai cơ? A, Zigic ấy hả? Không!
    - Vậy thông tin mua Welbeck thì sao?
    - Chúng tôi không mua Welbeck.
    - Các nguồn tin còn kết nối Arsenal với Falcao?
    - Không!
    - Thế rốt cục ông không mua ai thay Giroud à?
    - Chúng tôi sẽ không lao vào những cuộc mua sắm hoảng loạn chỉ để thay thế một cầu thủ chấn thương.”

    Đấy là một đoạn trong bài phỏng vấn HLV Arsene Wenger sau trận đấu với Besiktas tại lượt về vòng play-off Champions League 2014/15. Việc Arsenal tiếp tục góp mặt tại Champions League lần thứ 17 liên tiếp là thông tin quan trọng, nhưng người ta lại quan tâm hơn tới việc Pháo thủ mua thêm tiền đạo nào sau khi Giroud phải nghỉ đến hết năm 2014.

    Rốt cục thì Wenger khiến tất cả chưng hửng khi ông “hát” luôn bài “Không” trong cuộc họp báo: “Không! Không! Tôi không cần, tôi không cần mua ai nữa!”. Bạn chỉ cần lên Twitter và Facebook để thấy fan Arsenal thất vọng đến thế nào trước thông tin này.

     

    Theo ý của Wenger, ông mang Alexis Sanchez về để đá tiền đạo chứ không phải tiền vệ. Đúng là Sanchez đã ghi bàn duy nhất trong trận đấu, nhưng ai cũng thấy là ngôi sao Chile chỉ thấy thoải mái khi đá sau lưng tiền đạo. Hình ảnh đáng nhớ nhất của Sanchez trận này, bỏ qua pha ghi bàn, là khi anh nhận bóng ở cánh phải, trước mặt là 3 hậu vệ Besiktas. Đồng đội lên hỗ trợ không kịp, Alexis cứ thế dốc bóng thẳng vào vòng vây, rất dũng mãnh và táo bạo. Điều quan trọng là anh phải có không gian làm việc ấy. Để Alexis đá tiền đạo khác gì nhốt anh vào vòng cấm, hạn chế tầm hoạt động của anh.

    Wenger đang “đọc sai hướng dẫn sử dụng” không ít cầu thủ như thế. Để có chỗ cho cả Mathieu Flamini, Jack Wilshere và Santi Cazorla ở trung lộ, Wenger đã dời Mesut Oezil sang cánh trái, vô tình kìm hãm khả năng của anh. 

    Đấy cũng chính là vấn đề lớn của Arsenal. Họ có quá nhiều tiền vệ giỏi, quá nhiều cầu thủ tấn công hay đến mức không biết xếp vào đâu nhưng lại thiếu một tiền đạo đáng tin cậy để chuyển hóa những cơ hội thành bàn. Trong khi để vô địch một giải đấu lớn, bạn cần một trung phong có thể ghi được hơn 20 bàn/mùa. Ngay khi Giroud còn khỏe mạnh, người ta đã bàn đến nát nước về việc Arsenal cần tiền đạo rồi.



    Giroud có thể ghi 15 bàn/mùa, nhưng sẽ bỏ qua gấp 5 lần số cơ hội. Mà từ sau hợp đồng với Robin van Persie, Wenger gần như bị “lụt nghề” trong việc phát hiện ra tiền đạo giỏi. Ở Premier League có hai tiền đạo được phong “Thánh”, người mà mỗi lần ghi bàn đều tạo ra... cú sốc trên mạng xã hội là Marouane Chamakh và Niklas Bendtner. Cả 2 đều là cựu cầu thủ Arsenal.

    Jose Mourinho là “tổ sư” phòng ngự, nhưng ông luôn muốn đội bóng của mình có ít nhất 3 tiền đạo giỏi để đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Khi Gonzalo Higuain chấn thương ở Real, ông quậy tưng bừng suốt 1 tháng trời để gây áp lực buộc CLB mua thêm trung phong. Giờ thì Mourinho đã có Diego Costa, Didier Drogba và Fernando Torres (ông sẽ mua thêm người nếu tiền đạo này ra đi). Man City có Jovetic, Edin Dzeko, Kun Aguero. Man United có Rooney, Van Persie. Liverpool có Daniel Sturridge và Mario Balotelli. Trong khi Arsenal chỉ có Giroud và Yaya Sanogo. 

    Năm ngoái, câu hỏi cho Wenger là ai sẽ thay Giroud làm tiền đạo chính thức. Ông đã nói “Không”. Năm nay câu hỏi là ai thay Giroud khi anh chấn thương? Câu trả lời cũng “Không” nốt. Các fan Arsenal đang hy vọng ông nói đùa, hoặc giả ông giả vờ để không bị đối tác ép giá. Nhưng đùa kiểu này... không vui chút nào.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội