Bóng Đá Plus trên MXH

Torres và Mourinho: Người hùng và kẻ đáng ghét ở Vicente Calderon
NAM ANH • 13:42 ngày 23/04/2014
Trong lần trở về sân Vicente Calderon đêm qua, tiền đạo Fernando Torres đã được các CĐV Atletico Madrid chào đón. Ngược lại, HLV Jose Mourinho phải nhận những tiếng la ó, huýt sáo từ phía người hâm mộ chủ nhà.
    * Cập nhật Kết quả, Lịch thi đấu, Tỉ lệ live

    Torres đã có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea ở trận đối đầu gặp Atletico đêm qua. Với những gì đã cống hiến cho Los Rojiblancos trong quá khứ, tiền đạo người Tây Ban Nha ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của các CĐV đội chủ nhà. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho lại phải nhận rất nhiều tiếng huýt sáo, la ó từ khán đài với những hiềm khích ông tạo nên hồi còn dẫn dắt Real Madrid.


    Trận đấu giữa Atletico và Chelsea cuối cùng đã kết thúc với tỷ số hòa chung cuộc 0-0. Là những người nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng đội chủ sân Vicente Calderon không thể tạo được lợi thế trước một The Blues quá vững chắc trong phòng ngự.

    Trên thực tế, lẽ ra Torres sẽ không được ra sân ngay từ đầu nhưng do Samuel Eto’o dính chấn thương và không kịp bình phục nên HLV Mourinho đã chọn cựu tiền đạo Liverpool làm giải pháp thay thế. Trước Atletico, chân sút người Tây Ban Nha đã chơi tương đối tốt nhưng do Chelsea bị đối thủ dồn ép nên anh không có nhiều cơ hội. Trong cả trận đấu, Torres chỉ thực hiện được đúng 1 tình huống dứt điểm nhưng có tới 6 pha qua người thành công.


    HLV Mourinho là cái gai trong mắt CĐV Atletico

    Đây cũng là lần đầu tiên Torres được trở về sân Vicente Calderon để đối mặt với đội bóng cũ. Trước đó, khi còn ở Liverpool, El Nino từng có cơ hội quay về Madrid để gặp Atletico tại vòng bảng Champions League mùa 2008/09 và bán kết Europa League mùa 2009/10 nhưng anh lại không thi đấu. Kể từ thời điểm rời đội bóng Tây Ban Nha vào mùa Hè năm 2007, Torres mới chỉ tái ngộ Los Rojiblancos đúng 2 lần. Một lần khi Liverpool và Atletico có trận giao hữu tại sân Anfield và một lần khi Chelsea đụng độ Atletico trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2012.

    Nhìn chung, với kết quả hòa không bàn thắng sau trận lượt đi đêm qua, Chelsea đang có đôi chút lợi thế bởi lượt về, họ sẽ được đá trên sân nhà Stamford Bridge. Tuy nhiên, trong trường hợp để Atletico dẫn bàn trước, thầy trò HLV Mourinho sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong cuộc đối đầu sắp tới, The Blues sẽ mất cả hai trụ cột ở hàng phòng ngự là thủ thành Petr Cech và trung vệ John Terry do chấn thương. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội