Bởi trung phong người Tây Ban Nha thiếu sự cơ động và khả năng kết nối, khiến họ phung phí hầu hết các cơ hội phản công. Trong khi đó, dù cũng có 5 người nhưng tuyến giữa của Tottenham, với 2 wingback là Danny Rose và Kieran Trippier, cũng thất thế trước những tiền vệ “thực thụ” bên phía đội bóng Hà Lan.
Chính vì những sai lầm ấy, Tottenham chỉ cầm bóng có 33% và tung ra 1 cú sút, so với 6 của Ajax trong nửa giờ đầu tiên. Chấn thương của Jan Vertonghen sau đó vô tình giúp HLV Pochettino có cơ hội điều chỉnh. Với sự góp mặt của thêm một tiền vệ phòng ngự là Moussa Sissoko cùng việc chuyển về sơ đồ 4-2-3-1 cân bằng hơn, họ đã lấy lại thế trận khi cầm bóng tới 60% và tung ra 10 cú dứt điểm trong hiệp 2. Tuy nhiên, Tottenham vẫn thất bại trong việc tìm đường đến khung thành của Andre Onana. Mà nguyên nhân chính là bởi họ không khai thác được những khoảng trống ở biên của Ajax.
Ajax thường có xu hướng giữ cự ly đội hình khá gần. Điều đó giúp đội bóng Hà Lan ngăn cản những tình huống xuyên phá từ trung lộ, nhưng lại khiến họ để hở sườn. Chỉ có điều, Tottenham lại không khai thác được không gian này. Nhất là khi chất lượng những quả tạt của cả Rose lẫn Trippier đều khá tệ. Cũng may cho Spurs là 1 bàn thua chưa phải là thảm họa. Một điều may mắn nữa là Son Heung-min, người có lối chơi linh hoạt hơn nhiều so với Llorente, đã trở lại. Nhưng muốn giành chiến thắng, trước tiên họ phải khoét được vào hai biên của đối thủ.
Trippier cần sự hỗ trợ Trippier có lẽ là cầu thủ Tottenham chơi tệ nhất lượt đi. Cầu thủ chạy cánh này để mất bóng tới 28 lần, nhiều nhất trong số những người có mặt trên sân. Trippier cũng chỉ thực hiện thành công 1 trong số 5 quả tạt. Nhưng sở dĩ như vậy, là bởi anh gần như phải một mình quản lý ngòi nổ nguy hiểm David Neres của Ajax mà không có ai hỗ trợ. |