Bóng Đá Plus trên MXH

Trận đấu đầu tiên tại Champions League của Evans kết thúc chỉ sau 13 phút
Duy Hồng • 08:51 ngày 09/11/2023
Trận đấu đầu tiên tại Champions League trong một thập kỷ của trung vệ kỳ cựu Jonny Evans đã kết thúc trong đau đớn sau khi anh buộc phải rời sân sớm vì chấn thương.

    Trận đấu Copenhagen vs MU đã kết thúc với cơn mưa bàn thắng, trong đó các cầu thủ chủ nhà đã lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 4-3. Cục diện bảng A đang trở nên rất khó đoán khi ngoài Bayern Munich sớm giành vé vào vòng 1/8 thì 3 đội còn lại đều vẫn còn cơ hội. Copenhagen vươn lên thứ hai với 4 điểm, bằng điểm Galatasaray. Trong khi đó, MU là đội bất lợi nhất khi rơi xuống bét bảng với 3 điểm.

    MU có thể sẽ không phải nhận trận thua trên đất Đan Mạch nếu không phải nhận tổn thất sớm từ đầu trận. Phút 13, trung vệ lão luyện Jonny Evans không thể tiếp tục thi đấu. Lúc này, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về MU. 

    Ban đầu, Evans được chọn thay vì Raphael Varane để đá cặp với Harry Maguire trong trận gặp Copenhagen rạng sáng nay, 9/11. Đây là trận đấu Champions League đầu tiên của cầu thủ người Bắc Ireland cho MU kể từ tháng 12/2013. Anh đã chơi 6 trận trong mùa giải này khi MU gặp vấn đề về phòng ngự do Varane, Lisandro Martínez và Victor Lindelof bị chấn thương.

    Bây giờ, tới lượt Evans chấn thương. Tuy vậy, sự kết hợp giữa cầu thủ vào sân thay người Varane - Maguire có vẻ như không tốt. Bên cạnh đó, tấm thẻ đỏ của Marcus Rashford khiến MU dù vượt lên từ khá sớm nhưng rồi vẫn thất bại trước Copenhagen.

    Nói về trận đấu trên, HLV Erik Ten Hag của MU cũng chia sẻ đầy bức xúc vì những quyết định của trọng tài: "Tôi nghĩ MU đã chơi 20 phút hay nhất kể từ ngày tôi dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Copenhagen hôm nay. Chúng tôi có hai bàn thắng quan trọng, kiểm soát trận đấu và thật thất vọng khi không có điểm trận này.

    Chúng tôi đã chơi tốt nhưng rồi tấm thẻ đỏ của Rashford đã thay đổi tất cả. Sau khoảnh khắc đó, trận đấu đã trở nên hoàn toàn khác với MU. Nhưng ngay cả khi còn 10 người, chúng tôi vẫn chiến đấu tới những phút cuối. Quyết định rút thẻ đỏ cho Rashford là quá nặng tay. Chính trọng tài cũng không chắc chắn về hành động của mình. Pha bóng đó, Rashford chỉ cố che bóng, trọng tài sau đó phải đích thân ra xem màn hình và tôi tin rằng tình huống quay chậm hay dừng hình chỉ khiến tình hình xấu đi mà thôi.

    MU không đáng để lọt lưới hai bàn ở hiệp 2. Bàn thắng đầu tiên của Copenhagen, đã có cầu thủ đứng chắn trước mặt Onana. Thực chất, MU đã phải đối diện với rất nhiều quyết định chống lại mình suốt thời gian qua, nhưng đó là bóng đá. Mùa giải vẫn còn rất dài phía trước và có lẽ lúc nào đó, may mắn sẽ ở bên chúng tôi".

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội