Bóng Đá Plus trên MXH

Trước đại chiến Milan-Barca: Thắng được không, Milan?
Duy Nguyễn • 19:11 ngày 22/10/2013
AC Milan chuẩn bị có cuộc tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ, Barcelona, tại lượt thi đấu thứ 3 vòng bảng Champions League năm nay. Với sự trở lại của Kaka, người vừa bình phục chấn thương, liệu Milan có thể làm nên chuyện trước các nhà ĐKVĐ La Liga?
    Đây không phải là lần đầu tiên hai ông lớn của bóng đá thế giới phải chạm trán với nhau. Trước đây, Milan và Barca đã có tổng cộng 17 cuộc đối đầu trong đó Milan chỉ đạt thành tích thắng 5, hòa 5 và để thua tới 7 trận. Nếu chỉ tính riêng tại SVĐ San Siro, Milan cũng không có được bất cứ lợi thế nào trước đội bóng xứ Catalunya. Sau 8 cuộc viếng thăm của các vị khách, “Rossoneri” thắng 3, thua 3 và 2 lần chấp nhận chia điểm. Điều này nói lên rằng, thứ tưởng chừng như là chỗ dựa vững chắc nhất của Milan là thánh địa San Siro cũng không giúp được gì nhiều khi đối thủ là Barca.

    Điều duy nhất mà các cổ động viên của đại diện Italia có thể vin vào đó là chiến thắng ấn tượng 2-0 của đội bóng này trước “Azulgrana” ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải năm ngoái. Khi đó, bằng một cách thần kì, các cầu thủ phòng ngự của Milan đã bắt chết được Lionel Messi, qua đó làm tê liệt hàng công đối thủ. Tuy nhiên, có một điều khá đáng báo động chính là vấn đề ở các chân sút. Trong đội hình Milan hiện nay, chỉ có đúng 2 cầu thủ đã từng ghi bàn vào lưới Barca, là Sulley Muntari (lượt đi vòng 1/8 Champions League 2012/13) và Antonio Nocerino (lượt về tứ kết Champions League 2011/12). Điều đáng nói là cả 2 đều là… tiền vệ trụ. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng công của Milan hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Barca.


    Nocerino là một trong 2 người của Milan từng ghi được bàn thắng vào lưới Barca

    Mùa hè vừa qua, Milan đã đón chào sự trở lại của đứa con cưng một thời, Kaka. Sau những năm tháng thất bại tại Real, ngôi sao người Brazil đã quay về “tổ ấm” của mình, nơi đã chắp cánh đưa anh đến với đỉnh cao sự nghiệp. Vừa qua, Kaka đã được tung vào sân ở phút  77 trong chiến thắng 1-0 của Milan trước Udinese. Sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri tỏ ra khá vui mừng với màn trình diễn của Kaka. Ông cho rằng tiền vệ này đã giúp cho tuyến giữa của Milan thi đấu kĩ thuật và mềm mại hơn. Điều này đã chứng minh Kaka hoàn toàn có thể thi đấu tốt mặc dù anh vừa mới bình phục chấn thương cơ. 

    Các CĐV hoàn toàn có thể hi vọng, Kaka sẽ là quân bài tẩy để giúp cho đội nhà giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại San Siro. Tuy nhiên, có một thông tin sẽ khiến không ít người thất vọng: Kaka chưa bao giờ có được dù chỉ một bàn thắng vào lưới Barca sau 11 lần đối mặt với đội bóng này (4 lần trong màu áo Milan trước đây và 7 lần khi anh chơi cho Real).

    Có lẽ những ngày qua, HLV Allegri đã phải “cày nát” cuộn băng ghi lại chiến thắng 2-0 của “Rossoneri” trước gã khổng lồ đến từ Tây Ban Nha ở mùa giải năm ngoái để đúc kết lại những điều có thể áp dụng cho trận đấu tới. Chắc chắn vị HLV người Italia cũng không quên, Barca năm nay có thêm một nhân tố mới cũng cực kì nguy hiểm, đó là Neymar. Làm Messi tắt tiếng đã là điều rất khó, nếu muốn làm cả ngôi sao người Argentina lẫn Neymar (cầu thủ cũng có lối chơi lắt léo giống Messi) cùng “im lặng” thì quả thật Allegri giống như đang phải leo lên đỉnh núi Everest. Nhưng nếu vượt qua được thì ông sẽ được nhớ đến như một người hùng trong lòng các CĐV Milan. Liệu Allegri sẽ “là vua hay là giặc”, câu trả lời sẽ xuất hiện sau đêm nay.  

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội