Bóng Đá Plus trên MXH

Trước trận Monaco vs Porto: Falcao đối đầu quá khứ
Việt Hà • 07:58 ngày 25/09/2017
Trận Monaco - Porto gợi nhớ trận chung kết Champions League 2003/04. Nhưng vào đêm mai tại Louis II, Radamel Falcao mới là cái tên được chú ý nhất. Một cuộc tái ngộ giàu cảm xúc của chân sút người Colombia với đội bóng từng giúp anh thành danh.
    Falcao đang thăng hoa một cách khó tin. Tiền đạo Monaco ghi tới 11 bàn thắng chỉ sau 7 vòng đầu tiên, điều chưa từng xảy ra trong 43 năm qua ở Ligue 1. Ấn tượng hơn, Falcao chỉ cần 12 cú dứt điểm trúng đích để ghi 11 bàn. “Đến Falcao thời ở Porto cũng chẳng ghi nhiều bàn đến vậy”, chân sút 31 tuổi tự trào về phong độ hiện tại.

    Falcao đã nhắc đến Porto như bệ phóng đưa anh lên đỉnh cao. Trong hai mùa giải ở đội bóng Bồ Đào Nha (2009-2011), tiền đạo người Colombia ghi tới 72 bàn sau 87 trận. Nhờ Porto, cái tên Falcao trở nên thu hút ở châu Âu. Và Atletico Madrid là nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp. Song từ Atletico Madrid tới Monaco là cả một vùng tối đáng quên. Sự nghiệp của Falcao tưởng như lụi tắt vì chấn thương, vì đám mây đen ở Chelsea, M.U.


    “Tôi đã phải cầu nguyện hàng đêm để có được ngày hôm nay. Tôi làm việc hết sức mình. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi”, Falcao phát biểu sau trận thắng Lille của Monaco cuối tuần vừa rồi. Đó không còn là Falcao “tàn phế” ở Chelsea và M.U. Bây giờ là Falcao đích thực. Ở độ tuổi đã lên hàng lão tướng, với cái đầu gối bầm dập vì chấn thương, Falcao đã trở lại nguyên vẹn như thời “xuân sắc” ở Porto.

    “Đó sẽ là một trận cầu đặc biệt với tôi. Porto đã góp phần cho tôi có ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn phải chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm cho Monaco”, Falcao nói về trận thư hùng giữa Monaco và Porto vào đêm mai. Người đồng đội Moutinho cũng sẽ đối diện cảm xúc tương tự tại Louis II.

    Moutinho sát cánh với Falcao tại Porto ở mùa giải 2010/11. Falcao sau đó chuyển sang Atletico Madrid còn Moutinho tới Hè 2013 mới gia nhập Monaco. Sau khi Bakayoko chuyển tới Chelsea, Moutinho đang tìm lại vị thế trụ cột trên hàng vệ nhà ĐKVĐ Ligue 1.

    Dấu ấn Bồ Đào Nha trong đội hình Monaco vẫn còn HLV trưởng Leonardo Jardim hay cầu thủ chạy cánh Rony Lopes. Bồ Đào Nha đang trở thành ngôn ngữ chính cả trong lối chơi lẫn trong phòng thay đồ của đội ĐKVĐ Ligue 1. Điều đó làm tăng thêm tính hấp dẫn trong cuộc đối đầu Monaco - Porto. 13 năm sau trận chung kết Champions League, họ vẫn là những đối thủ cứng đầu ở sân chơi lớn nhất châu Âu. Và Falcao chính là điểm nối giữa hai tên tuổi hàng đầu của Pháp và Bồ Đào Nha.

    Casillas gặp lại Monaco
    Thủ thành số một của Porto, Iker Casillas, từng có kỷ niệm đau thương về Monaco. Tại Champions League 2003/04, Casillas khi đó bắt cho Real Madrid đã bị Monaco loại ở vòng bán kết (thắng 4-2 sân nhà, thua 1-3 sân khách). Trong lần tái ngộ Monaco vào đêm mai, Casillas còn gặp lại người đồng đội cũ Fabinho. Cả hai từng chung màu áo Real Madrid tại mùa giải 2012/13.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội