Ở trận lượt đi, David Luiz là người được chọn. Và tuyển thủ Brazil đã có màn trình diễn không tồi. Thể lực, sự xông xáo của Luiz giúp anh quản lý tốt khoảng không trước mặt hàng thủ; ngoài ra, Luiz còn là mũi tấn công lợi hại từ phía sau với những đường chuyền dài chính xác. Trận ấy, Luiz chạm bóng 99 lần (nhiều hơn 3 lần so với Matic), chiến thắng 100% số pha không chiến, và thành công cả 3 cú tắc bóng.
Trong suy nghĩ của số đông, nếu Luiz đã tỏa sáng ở vị trí tiền vệ phòng ngự ở lượt đi, thì chẳng có lý gì anh lại không tiếp tục được sử dụng ở vị trí quan trọng này trong trận lượt về. Nhất là khi PSG lúc này không thực sự cần Luiz ở vị trí trung vệ, do cả Marquinhos lẫn Thiago Silva đều đang chơi tốt. Thế thì tại sao Blanc còn phải đau đầu? Đơn giản, vì người mà chúng ta đang nói đến là... David Luiz.
Và Luiz là kẻ vô kỷ luật, về mặt chiến thuật. Anh chơi bóng bằng năng lượng tràn trề và tinh thần hăng hái nhiều hơn là bằng khả năng phán đoán và di chuyển. Trong một ngày đẹp trời, Luiz sẽ là người hay nhất. Nhưng cũng chính Luiz ấy có thể chơi tệ ngay sau đó. Thậm chí, một trận đấu của Luiz cũng có thể chia làm nhiều giai đoạn; trong đó, có giai đoạn Luiz thăng hoa, làm gì cũng hay, và có giai đoạn anh chạy như một kẻ mộng du trên sân.
Thực tế là Luiz đã chơi như một kẻ mộng du ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong trận hòa Monaco 0-0, diễn ra ngay sau trận gặp Chelsea. Trận ấy, Luiz tạo cho người ta cảm giác anh không theo kịp diễn biến của trận đấu, thậm chí hơi... lơ đãng, liên tục khống chế hỏng, và chuyền sai cũng nhiều.
Để Luiz đá tiền vệ phòng ngự, do đó, có thể xem là canh bạc lớn nhất mà Blanc phải chơi trong trận lượt về.
THÔNG TIN
Tại sao không là Motta?
Thiago Motta hơn David Luiz mọi mặt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong trận thua 0-2 ở Stamford Bridge mùa trước, anh cũng chính là một trong những người chơi hay nhất của PSG. Vấn đề của Motta là anh vừa trở lại sau chấn thương (11/2 đến 4/3), và chưa tích lũy đủ thể lực để chơi trọn một trận đấu đỉnh cao như trận gặp Chelsea đêm nay.