Bóng Đá Plus trên MXH

Vị thế của Juve đang lung lay
Tiến Sĩ • 07:46 ngày 14/09/2017
Dưới thời HLV Massimiliano Allegri, Juventus đã trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Nhưng qua thảm bại 0-3 trước Barca rạng sáng qua, có thể thấy vị thế của Juve đang lung lay dữ dội, có dấu hiệu của sự thoái trào.
    Thất bại ở chung kết 2015 lặp lại
    Rạng sáng qua, những gì thầy trò HLV Allegri đã trải qua ở Nou Camp khá giống với kịch bản của trận chung kết Champions League 2015, mà Juve đã thua Barca 1-3. Chính vào lúc Juve đang chơi rất hay, tin rằng họ có thể đánh bại Barca, thì đội bóng Italia bị đâm nhát chí tử. 

    Tại Berlin vào tháng 6/2015, sau bàn gỡ hòa 1-1 của Alvaro Morata, Juve dâng cao đội hình để mong vượt lên. Nhưng đúng vào lúc Bianconeri hăng say tấn công nhất, họ đã hở sườn để Luis Suarez nâng tỷ số lên 2-1 sau khi cú sút của Lionel Messi dội ra. Trong cuộc tái đấu rạng sáng qua, vẫn là pha phối hợp của Messi và Suarez, chỉ khác người dứt điểm lần này là siêu sao người Argentina. Cũng giống trận chung kết 2 năm trước, Juve đã không thể gượng dậy ở Nou Camp sau bàn thua đầu tiên khi hiệp 1 chỉ còn vài chục giây. 

    Như HLV Allegri thừa nhận, Juve của ông đã quá nóng vội để mong tìm kiếm bàn mở tỷ số ở Nou Camp. Sự thực, Juve đã có những đợt lên bóng khá sắc nét trong hiệp 1, nhưng khi còn chưa thực sự khiến hàng thủ Barca chủ quan, lộ khoảng trống đủ nhiều, nhà ĐKVĐ Serie A đã bị trừng phạt. 

    Sau khi vào chung kết Champions League 2 lần trong 3 mùa giải liên tiếp, mùa trước từng quật ngã Barca ở tứ kết, Juve đã có một chút ảo tưởng về thực lực. Đúng là Juve vẫn rất mạnh, nhưng họ đã không còn đủ độ chắc chắn, lỳ lợm khiến các đối thủ lớn phải nể sợ. Không khó để nhận ra Juve 2017/18 khác gì so với 3 mùa giải trước đây…


    Đó là Juve-không-Bonucci
    Với Leonardo Bonucci trên sân, Juve đã sạch lưới trước Barca trong 180 phút của 2 lượt trận tứ kết mùa trước, đến mức HLV Allegri vốn kiệm lời cũng hào hứng nói rằng: “Chúng tôi có thể đá với Barca cả ngày mà không thủng lưới”. 
    Bonucci ra đi, thời thế đã đổi thay, Juve nhận 3 bàn thua từ Barca trong vòng không đến nửa giờ đồng hồ từ cuối hiệp 1 đến giữa hiệp 2. Chỉ một khoảnh khắc thiếu quyết liệt của hàng thủ Juve ở cuối hiệp 1, Messi đã nhìn thấy khoảng trống để trừng phạt Gianluigi Buffon, đánh gục tinh thần chiến đấu của Lão phu nhân. Nếu còn Bonucci, siêu trung vệ này có thể đã kịp thời áp sát để ngăn Messi tung ra cú dứt điểm.

    Thiếu Bonucci, hàng thủ Juve đã không còn chất thép như những năm về trước, từ đó dễ dàng vỡ vụn ra sau gần 1 hiệp đấu chơi tỉnh táo. Thua đậm và đang tạm đứng cuối bảng D, nhưng có lẽ thực lực của Juve vẫn sẽ giúp họ “đè” 2 đối thủ còn lại trong bảng - Sporting Lisbon và Olympiakos nhằm giành vé vào vòng knock-out. 

    Nhưng qua những gì đã thể hiện, đặc biệt là sự thiếu chắc chắn của hàng thủ, có thể tin việc Juve đi sâu tại Champions League mùa này sẽ khó khăn gấp bội so với 3 mùa giải gần nhất, khi Lão phu nhân đang yếu hơn chính họ những năm trước. Cả một quyền lực sừng sững của bóng đá châu Âu mà HLV Allegri dày công gây dựng suốt hơn 3 năm qua đang có dấu hiệu bắt đầu đi vào giai đoạn thoái trào!

    CON SỐ
    3 Trước trận thua Barca, lần gần nhất Juventus thủng lưới 3 lần trở lên trong một trận Champions League cách đây đã 8 năm, khi họ thua Bayern 1-4 ở lượt đấu cuối vòng bảng mùa 2009/10. Hai mùa gần nhất, Juve chỉ nhận tối đa 3 bàn thua trong cả 6 trận vòng bảng Champions League. 

    Lần đầu tiên Juve thua trận ra quân

    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Juventus thua trận ra quân ở Champions League. 17 mùa giải trước đây dự Champions League, Lão phu nhân luôn bất bại ở trận ra quân bất kể đá sân khách hay sân nhà (thắng 10, hòa 7). Kể cả trước các đối thủ mạnh như Dortmund (1995/96, thắng 3-1), Man Utd (1996/97, thắng 1-0), Chelsea (2012/13, hòa 2-2) và Man City (2015/16, thắng 2-1). 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội