Kết thúc 4 trận đầu vòng 1/8, tỷ số là... 0-9 nghiêng về các đội khách. Bây giờ, khi tổng kết lại toàn bộ các trận lượt đi, tỷ số ấy là 6-20, một con số khủng khiếp. Ngay cả khi tỷ số ấy nghiêng về các đội chủ nhà thì đấy đã là một sự chênh lệch quá khủng khiếp, huống chi nó lại thuộc về những đội khách. Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, duy nhất 1 đội chủ nhà giành thắng lợi sau lượt đi vòng 1/8 (Olympiakos thắng M.U 2-0).
Thảm nhất lượt đi lại là Premier League. Hai đội bóng thành Manchester gục ngã, Pháo thủ cúi đầu, trong khi Chelsea ngỡ như đã thắng nhưng chỉ giành được 1 trận hòa (1-1), bởi sự “ăn chắc mặc bền” của Jose Mourinho.
Vui nhất tất nhiên là La Liga khi cả 3 đại diện của họ là Real Madrid, Barcelona và Atletico đều thành công. Real coi như đã giành vé vào tứ kết, Barca chỉ cần không lơi chân là bảo vệ được thành quả 2-0 ở trận lượt đi, trong khi Atletico có lợi thế lớn khi đã thắng 1-0 trên của Milan.
Dung hòa giữa “thiên đường” La Liga và “thảm họa” Premier League là Bundesliga. 2 đội khách Bayern và Dortmund đều thắng giòn giã, nhưng 2 đội chủ nhà Leverkusen và Schalke thì thất bại thảm hại. Riêng Schalke còn nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử những lần dự Champions League (1-6 trước Real).
Nếu như trong 4 trận đầu, những quả phạt đền và những quyết định gây tranh cãi của trọng tài được xem là một phần nguyên nhân khiến đội chủ nhà thảm hại, thì 4 trận vừa kết thúc giữa tuần qua, họ thua hoàn toàn bởi sự kém cỏi về mặt chuyên môn. Dortmund không cho Zenit thở, còn Real thì xé nát hàng phòng ngự Schalke ra thành từng mảnh.
Ưu thế quá rõ ràng của các đội khách sẽ khiến cho chủ tịch UEFA Michel Platini buồn lòng mà còn là thảm họa cho những CĐV trung lập. Họ sẽ không còn cảm thấy những trận lượt về đáng chờ đợi như trước khi vòng knock-out khai diễn nữa. Trận đấu duy nhất đáng xem sẽ diễn ra tại Stamford Bridge, trong ngày Didier Drogba trở lại đối diện với những CĐV vẫn xem anh là người hùng, HLV Roberto Mancini trở lại nước Anh để chứng tỏ mình không phải là chiếc bóng của Jose Mourinho. Đấy cũng là trận đấu mà Chelsea lãnh lấy trọng trách cứu chuộc danh dự cho Premier League. Nói thế là bởi ta có thể trông chờ gì ở M.U, Man City và Arsenal đây!
Nghịch lý!
Có 2 nghịch lý đáng chú ý. Thứ nhất: pha ghi bàn đẹp nhất của lượt đi vừa qua thuộc về Klaas-Jan Huntelaar của đội thua đậm nhất là Schalke. Thứ hai: đội chủ nhà duy nhất thắng trận (Olympiakos) lại chính là đội... yếu nhất và được xem là ít hy vọng nhất. Điều ấy càng làm cho Man United nói riêng và Premier League nói chung càng trở nên thảm hại.