Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 1/8 Champions League: Nụ cười Tây Ban Nha, nước mắt Italia
Hoàng Việt • 19:37 ngày 17/03/2016
Bóng đá Tây Ban Nha vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của họ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu khi góp mặt tới 3 đại diện ở vòng tứ kết Champions League.

    TÂY BAN NHA, ĐỨC BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG

    Bóng đá Tây Ban Nha vẫn thể hiện sự thống trị của mình ở đấu trường châu Âu. Ngoại trừ Sevilla bị loại từ vòng bảng, 3 đại diện còn lại của họ đều vượt qua vòng 1/8 Champions League với những cách khác nhau. Barca, Real đều dễ dàng đánh bại đối thủ với những chiến thắng trong cả 2 lượt trận. Trong khi đó, Atletico dù khó nhọc nhưng cũng đạt được mục đích.

    Real đã chấm dứt cái dớp không thể chiến thắng các đại diện của Italia ở vòng loại trực tiếp các cúp châu Âu trong vòng 30 năm qua, bằng chiến thắng 4-0 trước AS Roma sau cả 2 lượt trận. Đội bóng thủ đô Madrid tỏ ra mạnh vượt trội so với Roma. 

    Sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo với 2 bàn thắng, cùng những pha lập công của Jese và James Rodriguez giúp Real ghi tên mình vào vòng tứ kết. Đây là mùa giải thứ 6 liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất ở Champions League (kể từ mùa 2010/11). 5 lần trước, họ đều lọt vào bán kết và 1 lần lên ngôi vô địch.

    Ronaldo tỏa sáng giúp Real dễ dàng vượt qua Roma
    Ronaldo tỏa sáng giúp Real dễ dàng vượt qua Roma

    Về phía Barca, đội bóng xứ Catalan cũng không quá khó nhọc để vượt cửa ải Arsenal với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận, qua đó duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ở đấu trường Champions League. Barca đã có 9 lần liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League, kể từ mùa giải 2007/08. Trong 9 lần đó, chỉ có 1 lần Barca không lọt vào bán kết (thua Atletico tứ kết mùa 2013/14).

    Atletico là đại diện còn lại của Tây Ban Nha góp mặt ở tứ kết Champions League. PSV tỏ ra là đối thủ vô cùng khó chịu cho thầy trò Diego Simeone với lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn. Kết quả hòa 0-0 sau 2 lượt trận khiến 2 đội buộc vào bước vào loạt penalty và Atletico bản lĩnh hơn, lần thứ 3 liên tiếp ghi tên mình vào vòng tứ kết.

    Đức cũng bảo toàn được lực lượng sau vòng 1/8. Wolfsburg dễ dàng vượt qua đối thủ nhẹ ký Gent với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận.Trong khi Bayern Munich có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Juventus, dù bị dẫn 2-0 tới tận phút 73 trong trận lượt về. 

    Bayern lội ngược dòng ngoạn mục trước Juve để lọt vào tứ kết
    Bayern lội ngược dòng ngoạn mục trước Juve để lọt vào tứ kết

    ANH, PHÁP, BỒ CÒN 1 ĐẠI DIỆN

    Bóng đá Anh tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa ở đấu trường Champions League. M.U bị loại ngay từ vòng bảng, Arsenal và Chelsea lần lượt rơi rụng trước Barca và PSG ở vòng 1/8. Ngoại hạng Anh chỉ góp đại diện duy nhất là Manchester City trong số 8 đội mạnh nhất châu Âu mùa giải này.

    Ngoại hạng Anh ngày càng hấp dẫn và giàu có nhưng sức mạnh của họ ở đấu trường châu Âu lại đi xuống. Từ năm 2007-2011, các đội bóng Anh 16 lần góp mặt ở tứ kết Champions League nhưng con số đó giảm 4 lần trong những năm 2012-2016.

    PSG tiếp tục là lá cờ đầu của bóng đá Pháp ở Champions League Gã nhà giàu thành Paris cho thấy sự đầu tư của họ đang đi đúng hướng. PSG ngày càng chững chạc ở đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu. Họ đánh bại Chelsea cả trên sân nhà lẫn sân khách với cùng tỷ số 2-1, qua đó ngạo nghễ góp mặt ở tứ kết và gửi lời thách thức tới phần còn lại ở Champions League.

    Man City là đại diện duy nhất còn sót lại của Anh ở Champions League
    Man City là đại diện duy nhất còn sót lại của Anh ở Champions League

    Bồ Đào Nha cũng gửi gắm được 1 đại diện ở tứ kết Champions League. Benfica đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trên đất Nga băng giá trước Zenit ở trận lượt về vòng 1/8, để tiếp tục nuôi hy vọng làm nên điều thần kỳ ở Champions League.

    NỖI BUỒN ITALIA

    Trước trận lượt về với Bayern, Juventus mang trên vai sự kỳ vọng của cả Italia. Họ là đại diện duy nhất còn sót lại của bóng đá đất nước hình chiếc ủng, mang theo sứ mệnh của Serie A về một cuộc lật đổ Ngoại hạng Anh trên bảng xếp hạng UEFA.

    Mặc dù vậy, tất cả đã sụp đổ khi “Bà đầm già” gục ngã cay đắng trước “Hùm xám” Bayern tại Allianz Arena sau 120 phút thi đấu nghẹt thở. Đã có thời điểm tưởng chừng như chiến thắng đã nằm gọn trong tay Juve nhưng họ “cầm vàng lại để vàng rơi”, thất bại với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Bóng ma ở mùa giải 2013/14 lại hiện về, Serie A vắng sạch đại diện ở vòng tứ kết và lỡ đi cơ hội chiếm 1 suất tham dự Champions League của Ngoại hạng Anh mùa giải sau. 

    VIDEO: ĐHTB vòng 1/8 Champions League

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


     Tỷ lệ cược cho chức vô địch Champions League theo Paddy Power

    1. Barcelona (6/4 - đặt 4 ăn 6)
    2. Bayern Munich (11/4)
    3. Real Madrid (6/1)
    4. PSG (7/1)
    5. Atletico (11/1)
    6. Man City (16/1)
    7. Wolfsburg (60/1)
    8. Benfica (75/1)
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội