Bóng Đá Plus trên MXH

Xavi 'mắng' trọng tài là kẻ hủy diệt trận đấu

06:01 ngày 17/04/2024
HLV Xavi Hernandez đã chỉ trích trọng tài thậm tệ sau thất bại của Barca trước PSG tại tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay, 17/4.

    VIDEO: Barca 1-4 (tổng tỷ số 4-6) PSG

    Ở trận đấu giữa Barca vs PSG tại tứ kết lượt về Champions League 2023/24, cú đúp của Kylian Mbappe và màn trình diễn tuyệt vời của người cũ Ousmane Dembele đã giúp đội khách giành thắng lợi 4-1. Với kết quả này, PSG đi tiếp khi thắng Barca với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt đấu.

    Mọi thứ có lẽ sẽ không tồi tệ như thế cho Barca nếu trung vệ Araujo không bị đuổi ở phút 29. Phát biểu sau trận Barca bị PSG loại ở tứ kết Champions League, HLV Xavi không khỏi tức giận.

    Vị chiến thuật gia người Tây Ban Nha bức xúc khi nói về trọng tài điều khiển trận đấu giữa Barcelona và PSG trong tình huống rút thẻ đỏ gây tranh cãi cho Araujo: "Chúng tôi vô cùng khó chịu, tức giận vì tôi cho rằng chính trọng tài người Romania, Istvan Kovacs là kẻ hủy diệt trận đấu.

    Khi đủ người trên sân, Barca chơi rất ổn. Chúng tôi tổ chức tốt, nhưng sau đó trọng tài đã tác động hoàn toàn đến trận đấu. Việc rút thẻ đỏ cho hành động đó  (pha phạm lỗi của Araujo với Barcola) là quá đáng. Sẽ không tốt chút nào khi chỉ còn 10 người trong một trận đấu loại trực tiếp quan trọng như thế này.

    Bản thân tôi cũng nói với trọng tài rằng ông ta cầm còi rất tệ. Ông ta không hiểu trận đấu và đó là một thảm họa. Nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu".

    Xavi bức xúc với quyết định của trọng tài Kovacs

    Xavi bức xúc với quyết định của trọng tài Kovacs

    Nhận xét về trận đấu, HLV Luis Enrique của PSG tự hào nói với Canal+: “Tôi cảm thấy rất tự hào về 12 phút đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã thể hiện những gì mình muốn làm ở đây. Đúng là PSG để thủng lưới trước nhưng vẫn giữ nguyên ý chí thi đấu, tâm lý tiếp tục tấn công.

    Mọi thứ thay đổi từ chiếc thẻ đỏ. Đối với họ (Barcelona) thì phức tạp hơn. Còn với tôi, các cầu thủ thể hiện rất nhiều nhiệt huyết, khát khao và bản lĩnh. Chúng tôi giành chiến thắng cho CĐV, đặc biệt là những người đến đây cổ vũ".

    Không chỉ Enrique, chủ tịch PSG là Nasser Al-Khelaifi cũng rất vui mừng khi đội bóng của ông giành quyền vào bán kết Champions League: "Điều đó thật tuyệt vời. Đó là lịch sử đối với chúng tôi, đối với nước Pháp. Điều đó thật đặc biệt ở Barcelona, trên sân vận động này, sau khi thua trận lượt đi.

    Mọi người đã nghi ngờ, chỉ trích chúng tôi nhưng tôi rất tự tin. Các cầu thủ, nhân viên, huấn luyện viên cho thấy chúng tôi đoàn kết ra sao. Một đội bóng tuyệt vời. Đó là một cảm giác tự hào. Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất kể từ khi tôi tiếp quản CLB.

    Chúng tôi muốn ăn mừng tối nay, nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Bây giờ chúng tôi muốn nghĩ đến việc giành chức vô địch. Tất nhiên chúng tôi còn gặp Dortmund. Chúng tôi cũng muốn mọi việc sẽ diễn ra theo đúng hướng, vui nhưng phải tỉnh táo. PSG sẽ nghĩ lại những gì mình làm tốt, những gì chưa làm tốt và không nói quá nhiều". 

    Duy Hồng • 06:01 ngày 17/04/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Hoàng Linh 07:21 ngày 17/04/2024

      Thời Messi Barca được ưu ái quá nhiều rồi giờ Messi không còn nữa thì Barca vẫn còn đây và gánh chịu mọi hậu quả của việc được hưởng lợi quá nhiều từ trong quá khứ.

    • Mr Trịnh 07:14 ngày 17/04/2024

      Mua trọng tài quen rồi, giờ k quen à bạn ơi?

    • chuyên gia phân tích 07:22 ngày 17/04/2024

      Rất khó cho trọng tài vì tôi đã xem nhiều tình huống tương tự. Cho dù trọng tài rút thẻ vàng thì các ông VAR cũng đề nghị trọng tài xem lại video và sau khi xem xong thì chuyển từ thẻ vàng sang đỏ. Có điều là tại sao trọng tài có thể đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ nhưng thẻ đỏ không bao giờ đổi thành vàng trong những tình huống 50-50

    • trung tin tran 08:40 ngày 17/04/2024

      đời cha ăn mặn đời con khác nước thôi. thời trước Barca chuyên hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài ở C1 nên còn đc gọi là Uefalona thì giờ mới bị cái thẻ đỏ đã khóc, thế xưa ai khóc cho Chelsea 2009, Arsenal 2011, Real 2012, PSG 2017 (chưa kể pha ăn vạ của Busquest câu thẻ Motta lúc đá lượt về với Inter 2010).

    • Thế Quyết Nguyễn 06:31 ngày 17/04/2024

      Thẻ đỏ là hợp lý. Araujo nên tự trách mình non. Nhưng "thuyết âm mưu" giàn xếp kết quả bốc thăm tứ kết Cup C1 năm nay nó lại hiện rõ. PSG gặp lại DM khả năng vào chung kết là rất cao. PSG thắng 4-1 mà chủ tịch Al khelaifi mặt lạnh như tiền, không tý cảm xúc nào luôn. 😅😅😅

    • Q68 06:38 ngày 17/04/2024

      Suốt ngày ngã vạ gây áp lực lên trọng tài, hôm nay xoay chiều rồi, hôm nay còn real nữa

    • Si tạ bám 10:27 ngày 17/04/2024

      Xưa giàu có tiền mua tài đc hưởng lợi quen , giờ nghèo bị tài bắt đúng thì cay à cu Xavi . Ae ai còn nhớ quả thẻ đỏ của van persie năm 2011 và quả phạt đền với Ac Milan năm 2013 ko , chưa kể Chelsea 2009

    • Q68 07:09 ngày 17/04/2024

      Đây là bài quây trọng tài của barca rồi, anh tài hôm nay rắn, đêm nay mà anh tài rắn nữa real ngã chặt mẹ chân ^^

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay