Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane và mớ hỗn loạn tại Real trước thềm El Clasico
Hà Trang • 07:05 ngày 22/10/2020
Shakhtar Donetsk chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi nhưng đó không thể là lý do bào chữa cho thất bại đáng xấu hổ của Real Madrid ngay trên sân nhà. Màn chạy đà của Los Blacos trước El Clasico kết thúc bằng 2 thất bại liên tiếp và một đống hỗn loạn bỏ lại cho Zinedine Zidane.

    Danh hiệu là lớp kem phủ những khuyết điểm tốt nhất và nó đúng hoàn toàn với trường hợp của Real. Nhà đương kim vô địch La Liga có thể không lo lắng được sao khi cầu thủ xuất sắc nhất trong giai đoạn cuối mùa trước, người góp công trực tiếp mang về cúp bạc quốc nội đầu tiên sau 3 năm là một trung vệ lão tướng như Sergio Ramos?

    Giờ thì mọi thứ đã lộ rõ ràng ở ngay đầu mùa giải mới. Real thua 2 trận sân nhà liên tiếp trước Cadiz và mới nhất là Shakhtar Donetsk. Đáng nói hơn cả là màn thể hiện không thể chấp nhận được.

    Lần đầu tiên kể từ 2005, Real để thủng lưới tới 3 bàn ngay trong hiệp 1 ở Champions League. Và lần đầu tiên sau 20 năm, họ mới lại để chuyện đó xảy ra trên sân nhà của mình ở đấu trường này kể từ hồi ức đáng quên với Bayern Munich. Tính ra, Los Blancos chỉ thắng được 1 trong tổng số 7 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường danh giá nhất lục địa già. 

    Chưa dừng lại ở đó, tính thêm cả 2 thất bại mùa trước với Man City tại vòng 1/8 thì Real đã thua cả thảy 3 trận liên tiếp ở Champions League, điều chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1986.

    Mà Shakhtar Donetsk là đối thủ thế nào chứ? Hãy nhớ họ mất tới 10 trụ cột trong đội một vì Covid-19 mà vẫn hiên ngang cầm trọn 3 điểm rời Madrid. 

    Hãy nhớ, cuối tuần này Real phải đụng độ Barca tại Camp Nou, họ định xử lý thế nào đây? Phía đội bóng hoàng gia vẫn thường châm biếm Barca mắc hội chứng phụ thuộc Lionel Messi, nhưng họ thì sao, chẳng phải cũng đang phụ thuộc nghiêm trọng vào Ramos đấy ư? Chẳng thế thì tại sao Real lại thua 7/8 trận Champions League gần nhất khi không có đội trưởng của mình?

    Real đang đi lạc lối

    Thiếu vắng Ramos, còn Karim Benzema và Toni Kroos ngồi dự bị theo chính sách xoay vòng, Real tấn công như con gà cụt đầu. Đúng là Zidane đã hô hào đội nhà tăng tốc, pressing tầm cao đối thủ ngay sau hồi còi khai cuộc. Nhưng dường như ông quên bảo học trò phải làm gì tiếp theo sau khi giành được bóng. Kịch bản ở trận thua Cadiz lại lặp lại.

    Màn thể hiện trước Shakhtar chứng thực Real bây giờ không còn là đội bóng linh hoạt và có thể thích nghi nhanh như Zidane mong muốn. Họ vẫn có bộ khung siêu sao để giành chiến thắng và danh hiệu, nhưng chuyện sẽ trôi khỏi tầm tay nhanh chóng khi một trong những thành viên trụ cột vắng mặt.

    Đi vào cụ thể, tiếp tục là một trận đấu thảm họa của cặp đôi Eder Militao và Raphael Varane. Không hề có sự tiến bộ nào trong cách phối hợp của 2 người này kể từ thất bại trên sân Etihad của Man City vào tháng 8, nơi Varane mắc tới 2 sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua. Mọi thứ vẫn y như vậy ngày hôm nay, Varane mất đi khả năng ra quyết định chính xác còn Militao thì vô cùng lười nhác, đặc biệt ở bàn thua thứ 3. 

    Chỉ đến khi Benzema và Vinicius Junior được tung vào sân trong hiệp 2, mặt trận tấn công của Real mới sáng sủa lên. Tiền đạo người Pháp cùng đàn em của mình tạo ra sự năng động cần thiết đủ để khiến hàng thủ Shakhtar phải bận tâm, trái với cách họ chơi nhàn hạ mà vẫn bắt chết được Luka Jovic. 

    Cựu trung phong Eintracht Frankfurt gần như hết cơ hội ở Bernabeu sau màn thể hiện thảm hại này. Jovic đã được trao cơ hội, đã nhận được sự kiên nhẫn nhưng Zidane đã chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng của mình. Vào lúc này, Zizou cần đưa ra những quyết định quyết đoán để đóng đinh các đôi chân học trò xuống mặt đất và giữ cho cái đầu của họ tập trung. El Clasico sắp đến rồi và Barca thì vừa thắng tưng bừng!

    XEM THÊM

    Kết quả Real 2-3 Shakhtar Donetsk: Đại địa chấn ở Madrid

    Kết quả Man City 3-1 Porto

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội