Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane vẫn ám ảnh thảm họa năm 2004 của Real
Hà Trang • 07:58 ngày 13/04/2021
Real Madrid đang thi đấu thăng hoa trong vài tuần qua khi thăng tiến ở cả La Liga và Champions League, nhưng một người giàu kinh nghiệm như HLV Zidane biết phải lo lắng ở điểm gì.

    Trong khi các học trò ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Barca, và trước đó là vượt qua Liverpool 3-1 ở tứ kết lượt đi Champions League, Zidane lại thừa nhận không biết sẽ kết thúc mùa giải như thế nào. Zizou cho biết các học trò đã đạt tới giới hạn của sức chịu đựng.

    Thể lực đi xuống là điều thấy rõ ở Real trong những trận gần đây. Vinicius thậm chí còn than thở anh mệt rã rời. Los Blancos vẫn còn 8 trận ở La Liga, bên cạnh là 4 trận tại cúp châu Âu nếu vào tới chung kết.

    Zidane là người hiểu hơn ai hết những bước hụt hơi vào cuối mùa có thể gây ra thảm họa như thế nào. Ông là thành viên của "Dải ngân hà" thế hệ đầu, bên cạnh Raul, Ronaldo, Figo, Guti... nằm dưới trướng HLV Carlos Queiroz.

    Mục tiêu của Real mùa 2003/04 là giành "cú ăn 3", đặc biệt là sau khi đánh bại Monaco tới 4-2 ở tứ kết lượt đi Champions League, trận Zizou cũng ghi 1 bàn (hiện tại, Real cũng đang dẫn Liverpool với cách biệt 2 bàn).

    Tuy nhiên, ở trận tái đấu, dù Raul mở tỷ số cho Real ngay trên sân khách nhưng chung cuộc, Monaco lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1, qua đó đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ludovic Giuly là người hùng của Monaco khi lập một cú đúp. Ông đã tiến tới Zidane và nói đùa rằng lẽ ra Real nên để Monaco thắng ngay ở trận lượt đi. Đáp lại, Zidane nặng nề: "Ludo, cậu không thấy là chúng tôi đã thua rồi à".

    Real sau đó thua Real Zaragoza ở chung kết Cúp Nhà vua. Cú sốc tại Monaco cũng khiến họ sa sút và bị Valencia vượt qua ở La Liga. Từ ứng viên giành "cú ăn 3", Real trắng tay hoàn toàn. Ở thời điểm đó, Real chịu chung hoàn cảnh mệt mỏi khi có tới 8 cầu thủ phải chơi hơn 4.000 phút, có thêm 2 người khác vượt quá mốc 3.000 phút.

    Quay trở lại với thực tại, Zidane chứng kiến đội bóng của mình trải qua 41 trận mùa này với thời gian thi đấu tối đa 3.720 phút/cầu thủ. Có 4 học trò của Zizou đã thi đấu hơn 3.000 phút, 10 người khác trên 2.000 phút, đến một chuyên gia dự bị như Nacho cũng chỉ cách mốc 2.000 có 22 phút. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội