Ở trận Man City thắng Cardiff 2-0 nói trên, cầu thủ 22 tuổi người Đức bị đau sau pha chạm với hậu vệ trái Joe Bennett. Pha phạm lỗi khiến Bennett phải nhận thẻ vàng. Đến phút cuối anh còn phải nhận thêm 1 thẻ vàng nữa vì đốn ngã Brahim Diaz và bị trọng tài đuổi khỏi sân.
Việc Sane bị chấn thương tất nhiên là tổn thất lớn với Man City. Đơn giản, anh đang chơi tuyệt hay khi đã đóng góp tới 11 bàn và 14 pha kiến tạo cho The Citizens ở mọi sân chơi kể từ đầu mùa. Đáng chú ý, Man xanh không cung cấp thông tin khi nào Sane sẽ trở lại. Trước đó có nguồn tin cho rằng cầu thủ này sẽ phải nghỉ khoảng 1 tháng.
Chứng kiến cậu học trò cưng phải gia nhập đội ngũ cầu thủ cần đến sự chăm sóc của bác sỹ, không ngạc nhiên khi HLV Pep Guardiola không giấu nổi sự bức xúc. Phát biểu trước báo giới, thuyền trưởng của Man City cho hay: "Trọng tài chỉ có một nhiệm vụ là phải bảo vệ cầu thủ. Làm được như vậy thì các "gã đồ tể" mới không thể mặc sức tung hoành".
"Hôm nay đầu tiên là Leroy và sau đó là Brahim đều bị một cầu thủ của Cardiff chơi xấu. Theo tôi, những cầu thủ nói chung và những cầu thủ có phong cách nghệ sỹ nói riêng cần phải được bảo vệ", HLV Guardiola kết luận.