Sau pha bật cao đánh đầu mang về chiến thắng 2-1 và tấm vé vào vòng knock-out cho Bayern Munich, máu đã chảy tràn trên gương mặt của tiền vệ người Tây Ban Nha. Một hình ảnh đẹp, nói lên được rất nhiều về Martinez.
Ngay từ khi mới trở lại Bayern để thay Carlo Ancelotti, HLV Jupp Heynckes đã xác định việc đầu tiên mà ông phải làm là đưa Javi Martinez trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự. Ở vị trí đó, Martinez đã tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải 2012/13 mà Bayern của Heynckes đoạt “cú ăn ba”. Nền tảng thể lực tuyệt vời, khả năng đọc thế trận và những cú tắc chuẩn xác của Martinez là yếu tố then chốt trong cách vận hành của Bayern-Heynckes, “mang tới sự ổn định ở tuyến dưới, giải phóng năng lượng để có thể pressing một cách có hệ thống hơn ở đầu kia sân” (lời Matthias Sammer).
Một lý do khác khiến Heynckes tin rằng Martinez phù hợp nhất với vị trí tiền vệ trung tâm là khả năng tham gia tấn công của anh. Và tất cả đã được thể hiện trong trận đấu với Celtic. Không chỉ tham gia phòng ngự tốt, Martinez còn là người chốt lại số phận của trận đấu với pha đánh đầu dũng cảm ở phút 77. Bàn thắng ấy đã dội một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn ý chí của vừa bùng lên sau bàn gỡ 1-1 của các cầu thủ Celtic.
Phòng ngự tốt, ghi bàn hay, tinh thần khi nào cũng trên 100%, ai chẳng muốn có một cầu thủ như Martinez trong đội hình.
Heynckes hết lời khen Martinez HLV Jupp Heynckes đã chọn riêng Javi Martinez để khen ngợi trong buổi họp báo sau trận. “Trước đây Javi thường chơi như một trung vệ, nhưng tôi có ý kiến khác”, Heynckes nói. “Từ khi anh ấy chơi ở hàng tiền vệ, chúng tôi đã chơi ổn định hơn, chất lượng phòng ngự cũng được cải thiện. Không những thế, anh ấy còn rất nguy hiểm trong các tình huống cố định”. |