Bruno mới có mặt ở Old Trafford được tám tháng sau khi được M.U vua về từ Sporting Lisbon với giá chuyển nhượng có thể lên tới 68 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, tương lai của anh sớm bị phủ một đám mây đen sau khi anh bị thay ra giữa chừng ở trận thua Tottenham. Thông tin nói rằng Bruno đã không giữ được bình tĩnh trong phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp và HLV Solskjaer buộc phải rút anh ra để giữ hòa khí.
Thông tin này sau đó được phát triển lên thành Bruno đang cảm thấy thất vọng với HLV Solskjaer vì năng lực hạn chế của HLV người Na Uy. Rằng Bruno cảm thấy anh có nguy cơ phí hoài những ngày tháng đẹp đẽ nhất của mình ở M.U, và do đó đã bắt đầu tìm đường rời Old Trafford. Một cách rất logic, những thông tin các đội bóng lớn khác đang theo sát diễn biến ở Old Trafford để tìm cách lôi kéo Bruno sẽ xuất hiện, như chúng ta đã biết.
Thực tế thì sao? Cả Bruno lẫn HLV Solskjaer đã phủ nhận, một cách quyết liệt, tin đồn họ có mâu thuẫn và nội bộ đội bóng lục đục. Ngoài ra, xét tình hình hiện tại, cả Real lẫn Barca đều khó mà tìm ra đủ tiền để đưa Bruno về, ngay cả khi anh muốn đi.
XEM THÊM
Kết quả Man City 1-0 Arsenal: Sterling ghi bàn duy nhất, Man City lọt vào top 10