Bóng Đá Plus trên MXH

Confed Cup 2017: Đất diễn của người Đức
10:13 ngày 03/07/2017
Giải đấu khởi động cho World Cup 2018, Confed Cup 2017 đã khép lại với chức vô địch vô cùng xứng đáng giành cho ĐT Đức.

    Đường đi tới vinh quang của Cỗ xe tăng

    HLV Joachim Loew mang sang Nga lần này là một tập thể lạ lẫm. Nhiều người nói ĐT Đức không coi trọng Confed Cup 2017 khi chỉ cử đội hình B. Những ngôi sao hàng đầu như Mesut Oezil, Toni Kroos, Sami Khedira, Mats Hummels... đều không được luyện tập. Thậm chí, chỉ có 3 cầu thủ từng vô địch World Cup 2014 góp mặt ở giải đấu lần này.

    Nhưng hãy chỉ chê trách khi người Đức thất bại. Còn ở thực tại, họ tiến đến chức vô địch một cách đầy thuyết phục. Tại vòng bảng, thầy trò Loew chỉ hòa duy nhất 1 lần với đối thủ ngang cơ Chile, còn lại toàn thắng Australia va Cameroon để chiếm ngôi đầu bảng.

    Người Đức trình làng một thế hệ tài năng
    Người Đức trình làng một thế hệ tài năng

    Vòng bán kết diễn ra dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của người Đức khi họ chỉ cần 8 phút để ghi 2 bàn vào lưới Mexico, qua đó thắng chung cuộc 4-1. Ở trận đấu cuối cùng, với cùng kịch bản vượt lên từ sớm bằng bàn thắng của Lars Stindl ngay phút 20, Cỗ xe tăng giữ vững ưu thế cho tới tận hồi còi kết thúc.

    Đương nhiên, vẫn còn khá nhiều hạt sạn trong lối chơi của Đức tại giải lần này nhưng nên nhớ với Loew mà nói, đây đơn thuần chỉ là một cuộc thử nghiệm. Đạt được thành công ngoài mong đợi như này, Loew sẽ có thêm nhiều phương án để bổ sung vào ĐT Đức "xịn" tham dự World Cup 2018.

    VIDEO: Các cầu thủ Đức vui sướng khôn tả sau khi giành chức vô địch

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Quả bóng vàng: Julian Draxler

    Ở tuổi 23, Draxler có vinh dự nhận tấm băng thủ quân ĐT Đức ở một giải đấu quốc tế. Và dù chỉ ghi có 1 bàn thắng xuyên suốt 5 trận đã qua, tiền vệ của PSG vẫn xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất Confed Cup 2017.

    Là 1 trong 3 người đã từng vô địch World Cup 2014 có mặt trong danh sách ĐT Đức lần này cùng với Ginter và Musafi, trách nhiệm của một người đội trưởng như Draxler là rất lớn.

    3 cầu thủ nhận giải cá nhân của Confed Cup
    3 cầu thủ nhận giải cá nhân của Confed Cup

    Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, anh còn phải là người truyền cảm hứng và là chỗ dựa tình thần cho các đồng đội. Càng vào sâu trong giải, từ chỗ lúng túng của một tập thể chỉ tập trung được ít ngày, ĐT Đức chơi hay hơn sau từng trận và tạo được bản sắc đậm nét. Ở đó, tầm quan trọng của một tiền vệ công, một thủ lĩnh như Draxler là không phải bàn cãi.

    "Draxler là người có thể lãnh đạo đội bóng trong một vài năm nữa, sau thế hệ của Neuer, Khedria, Hummels và Boateng", Loew chia sẻ cảm nghĩ về cậu học trò của mình.

    Quả bóng bạc: Alexis Sanchez (Chile)  
    Quả bóng đồng: Leon Goretzka (Đức)  

    Những danh hiệu khác
    - Chiếc giày vàng: Timo Werner (Đức; 3 bàn/2 kiến tạo)
    - Chiếc giày bạc: Lars Stindl (Đức; 3/0) 
    - Chiếc giày đồng: Leon Goretzka (Đức; 3/0)

    - Găng tay vàng: Claudio Bravo (Chile)  

    - Đội bóng Fair Play nhất: Đức


    Những điểm nhấn khác của giải đấu

    - An ninh: Những lo ngại về bạo lực cả trong và ngoài sân cỏ đã không xảy ra tại Confed Cup 2017. An ninh của 4 thành phố đăng cai là Moscow, St. Petersburg, Kazan và Sochi đã được đảm bảo tốt trong 2 tuần. Rất đông cảnh sát và tình nguyện viên được đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp đã được huy động để vận hành giải đấu một cách trơn tru. Không có vụ ẩu đả lớn nào được ghi nhận.

    - VAR: Là giải đấu đầu tiên của FIFA chính thức áp dụng công nghệ trọng tài video (VAR) nhưng Confed Cup 2017 chứng kiến những khởi đầu không hứa hẹn. Không chỉ khiến các trọng tài mất tự tin khi đưa ra quyết định, VAR còn nhiều lần mắc sai lầm, trong đó có 4 lỗi khá lớn. Ngay ở trong trận chung kết, dù được hỗ trợ bằng VAR, trọng tài chính cũng không rút thẻ đỏ cho Gonzalo Jara sau pha thúc cùi chỏ thô bạo vào mặt Werner. Một kết luận có thể rút ra: Máy móc không sai, nhưng người điều khiến máy móc - con người, hoàn toàn có thể sai.

    VAR còn nhiều bất cập
    VAR còn nhiều bất cập

    - ĐT Nga: Chủ nhà Nga bị loại ngay sau vòng bảng là một kết quả không bất ngờ bởi tại bảng A còn có sự góp mặt của Bồ Đào Nha và Mexico. Nhưng cách các chàng trai xứ bạch dương thể hiện lại làm người hâm mộ trong nước chán ngán. Một lối chơi nhạt nhòa, thiếu sức sống chỉ giúp Nga giành 3 điểm duy nhất trước đối thủ yếu New Zealand. Đây đương nhiên là sự chuẩn bị tồi tệ cho World Cup vào năm sau. 

    VIDEO: Trọng tài VAR không công nhận bàn thắng của Pepe

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Lộc Trần • 10:13 ngày 03/07/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay