Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức & nỗi nhớ Marco Reus!
Kinh Thi • 06:12 ngày 04/07/2017
Confederations Cup 2017 là một cơ hội thử nghiệm, nên chẳng có gì lạ khi đội tuyển Đức không có Marco Reus - tiền vệ tài hoa đã nhiều lần được trao danh hiệu xuất sắc nhất mùa bóng ở Bundesliga. Thật ra, cho dù HLV Joachim Loew nghĩ đến Reus, muốn tạo cơ hội để anh bay bổng một lần đi nữa, thì anh cũng đành vắng mặt, vì đang dưỡng thương.
    Không như những trường hợp khác, sự nghiệp Reus là một chuỗi dài bi kịch từ nỗi ám ảnh chấn thương. Chúng ta vẫn thường đọc được ở đâu đó, rằng bóng đá giúp cầu thủ này đổi đời, là lẽ sống của cầu thủ kia, giúp cầu thủ nọ vượt những nỗi đau trong cuộc sống. Riêng với trường hợp Reus, giới hâm mộ phải có cái nhìn hằn học về môn thể thao vua. Trò chơi tuyệt vời nhất hành tinh ư? Bóng đá giống như một người tình luôn phản bội Marco Reus.

    Reus là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa bóng 2013/14. Anh có “cú đúp” vào lưới Real Madrid ở Champions League. Anh ghi 23 bàn và kiến tạo 18 bàn ở các giải đấu khác nhau. Anh ghi 5 bàn và kiến tạo 3 bàn chỉ trong 6 trận vòng loại World Cup. Nhưng anh đành vắng mặt vào giờ chót, vì dính chấn thương trong trận giao hữu với Armenia mà ai cũng nghĩ chỉ là một cữ dượt nhẹ, vài ngày trước khi World Cup 2014 khai diễn. Đáng lẽ Reus phải là một trong những hảo thủ quan trọng, cùng Đức vô địch World Cup 2014. Ngôi sao trẻ Mario Goetze (ghi bàn duy nhất trong trận chung kết giúp Đức đăng quang) đã cầm chiếc áo có tên Reus trên lưng, chạy vòng quanh sân khi ăn mừng ngôi vô địch.

    Sau khi bình phục, Reus lại chơi xuất sắc, rồi lại chấn thương, đành lỗi hẹn với EURO 2016. Mùa vừa qua, Reus chấn thương trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, dự kiến phải nghỉ 6 tháng. Đến Confederations Cup cũng quay lưng nốt, với chàng Reus tài hoa.


    Reus có kịp tỏa sáng trở lại trong mùa bóng tới, để dự World Cup 2018? Rất khó nói, trước tiên vì đây là số phận. Trong cả 4 lần đầu tiên được HLV Loew gọi vào hàng ngũ ĐT Đức, rút cuộc Reus đều phải bỏ lỡ cơ hội ra mắt, vì chấn thương. Bây giờ, vấn đề lại càng hóc búa. Hiếm khi bóng đá Đức tràn ngập tài năng như thời điểm này. Lực lượng vừa lên ngôi vô địch Confederations Cup 2017 thậm chí chỉ là lực lượng “hạng ba”, chứ những hảo thủ hạng hai của Mannschaft thì Loew cũng không cần thử nghiệm nữa. Lars Stindl ghi bàn đưa Đức lên ngôi vô địch Confederations Cup. Nhưng anh có lọt được vào danh sách đội tuyển Đức tham dự World Cup 2018? Rất khó nói. Càng khó nói câu chuyện về Reus và World Cup 2018 rút cuộc sẽ như thế nào.

    Sebastian Deisler từng giải nghệ ở tuổi 27, vì sự nghiệp liên tục gián đoạn do chấn thương, cũng vì không thắng được stress. Robert Enke đau đớn hơn nhiều. Giữa cuộc cạnh tranh căng thẳng để có suất bắt chính trong hàng ngũ Mannschaft trước thềm World Cup 2010, Enke nằm xuống đường ray, tự sát. Bóng đá đỉnh cao còn có những chuyện bi thương như vậy, chứ bóng đá không chỉ nâng niu, chắp cánh cho các tài năng.

    Bao giờ nữ thần May Mắn mới chịu mỉm cười với Reus, để anh xứng đáng góp mặt trong những ngày vui của Đức? Càng bàn về sự dày đặc hảo thủ trong làng bóng Đức, về sự vững chãi đến khó tin của các “ngôi sao hạng ba” trong trận chung kết trước các đàn anh Chile già dặn kinh nghiệm hơn hẳn, càng thấy chỗ đứng của ngôi sao Reus là quá chông chênh trước thềm World Cup 2018. Thôi thì, cũng đành nhìn lại quá khứ để thấy, và để hy vọng cho Reus: World Cup quả cũng có những người hùng chỉ xuất hiện muộn mằn, với chỉ một cơ hội duy nhất để tỏa sáng, và họ đã thành công. Hãy kiên nhẫn nhé, chàng trai Reus tài hoa nhưng thật kém may mắn!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay