Bóng Đá Plus trên MXH

Giữa tâm bão, Ronaldo vẫn là số 1
Lộc Trần • 14:04 ngày 18/06/2017
Dù không muốn nói chuyện ngoài chuyên môn nhưng vào lúc này, Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của truyền thông thế giới trước trận mở màn Confederations Cup gặp Mexico.
    Ronaldo muốn đi, Real Madrid ngã giá, M.U và PSG trả giá, hàng trăm triệu euro được ném qua ném lại... trên mặt báo. Đó là một dây chuyền các sự kiện chỉ sau 1 câu nói của Ronaldo. Thật hiếm có ngôi sao nào có sức ảnh hưởng lớn hơn CR7 vào lúc này nếu nhìn vào những diễn biến vừa qua.

    Nhìn tổng thể, Ronaldo thật sự là một chuyên gia trong việc đánh bóng tên tuổi của mình. Vừa giành cú đúp vình quang cùng Real, Ronaldo tiếp tục làm tâm điểm của dư luận trong một mùa Hè không có EURO cũng chẳng có World Cup. Vậy mới nói trong khi những ông lớn chẳng mấy mặn mà với Confederations Cup, Ronaldo vẫn cùng ĐT Bồ Đào Nha đến Nga để chinh phục nốt danh hiệu còn thiếu.

    Ronaldo thoải mái luyện tập
    Ronaldo thoải mái luyện tập

    Năm 2017 mới trôi qua gần hết 6 tháng nhưng có thể khẳng định Ronaldo đã vượt trội Leo Messi, chí ít là mặt danh tiếng. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu mục đích của cựu tiền đạo M.U được thực hiện? Ronaldo hoàn tất một mùa bóng đại thành công cùng chức vô địch Confederations Cup. Dù có hay không quay lại, đấy vẫn là một lời nhắc nhở đầy sức nặng đến những người ở Bernabeu.

    Nhưng trước khi nghĩ đến những chuyện xa vời, Ronaldo phải vượt qua trận mở màn đã. HLV của Mexico, Juan Carlos Osorio khẳng định không hề e ngại ĐKVĐ EURO. Ông cũng chẳng ngán Ronaldo và sẽ không có chuyện cắt cử hẳn một người theo kèm siêu sao số 1 bên phía đối thủ.

    Trên thực tế, đội hình 3-4-3 của Mexico đã là một hệ thống thiên về phòng ngự với đầy đủ bẫy chết người chờ Ronaldo. Tiền đạo 32 tuổi sẽ phải đối mặt trực tiếp với cầu thủ chạy cánh phải của Mexico là Carlos Salcedo, tân binh của Frankfurt. Cùng với đó, rất có thể đồng đội Miguel Layun cũng sẽ được đảo cánh để chi viện cho Salcedo khóa chặt cánh trái của Bồ Đào Nha.

    Đây là tâm trạng của một cầu thủ đang chịu sức ép? Dường như là không
    Đây là tâm trạng của một cầu thủ đang chịu sức ép? Dường như là không

    Nhưng Ronaldo đã quá thừa khôn ngoan để biết lúc nào nên làm "chim mồi". Bồ Đào Nha bây giờ thực sự là một đội bóng khó chịu kể cả khi Ronaldo không tỏa sáng. Ricardo Quaresma, Luis Nani hay Gelson Martins đều có thể kết liễu Mexico nếu đối phương quá tập trung vào Ronaldo.

    Nhưng lý thuyết và thực tế rất cách biệt. Mexico không tập trung vào Ronaldo không được. Xin nhắc lại, CR7 bây giờ là số 1. Tầm ảnh hưởng của anh bao chùm mọi ngóc ngách trên sân, từ cầu môn đối phương lên tận khu vực tác nghiệp của cánh... phóng viên. Trước một đối thủ vẫn khinh khỉnh dưới sức ép khổng lồ đến thế, Mexico không run làm sao được?

    Nếu tất cả sự việc những ngày qua đều nằm trong một kế hoạch truyền thông của Ronaldo, Mexico hẳn sẽ còn phải thất kinh hơn nữa vì đối thủ của mình. Và cho đến lúc biết được có bao nhiêu kịch bản nằm trong câu chuyện rời Real của Ronaldo, đừng bao giờ rời mắt khỏi anh ta.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội