Sanchez chấm dứt… 5 tháng tịt ngòi
Ngày ĐT Chile công bố đội hình dự Copa America, truyền thông có đặt một dấu hỏi rất lớn cho sự có mặt của Alexis Sanchez. Tại sao một cầu thủ cả mùa bóng mới ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng lại dường như nghiễm nhiên có tên trong danh sách triệu tập. Liệu Sanchez có tiếp tục chạm tới một ngưỡng… thấp mới trong sự nghiệp trên đất Brazil hay không?
Sự hoài nghi vẫn tồn tại cho tới tận thời khắc Sanchez bước ra mặt sân Cicero Pompeu de Toledo. Dường như việc thi đấu quá ít trong màu áo Man United đã khiến sát thủ này này tăng cân đáng kể. Anh xuất hiện với bộ dạng có chút nặng nề, gương mặt toát lên vẻ hoang mang nhất định.
Tuy nhiên, hình ảnh Sanchez tưởng như màn đêm đen kịt lại bất ngờ bừng sáng lên tia nắng bình minh. Bản hợp đồng thảm họa của Man United khép lại 5 tháng tịt ngòi với pha lập công ở phút 82 bằng một pha bay người đánh đầu, và còn kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0.
Trận đấu khép lại, cánh phóng viên lập tức chạy tới hỏi cảm giác của Sanchez. Anh chỉ nói đơn giản rằng mình vừa trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp. “Cho đến trước khi hiệp 1 kết thúc tôi vẫn còn cảm giác chán nản. Tôi chơi bóng như đánh vật với bản thân. Sang tới hiệp 2 tôi mới thư giãn hơn một chút. Tôi dần thả lỏng bản thân hơn và bàn thắng đã tới”, Sanchez phát biểu.
Brazil liệu có là bình minh của những sao xẹt?
Mảnh đất Brazil dường như đang mang trong mình phép màu hồi sinh những ngôi sao xẹt. 1 ngày trước khi Sanchez bất ngờ ghi bàn trở lại sau 5 tháng tịt ngòi, Edinson Cavani cũng đã nổ súng trong màu áo ĐT Uruguay.
Cavani cũng chẳng hơn gì Sanchez. Suốt từ tháng 2 đến trước trận ra quân tại Copa, Cavani mới ghi đúng… 1 bàn thắng cho PSG tại Ligue 1. Anh dành phần lớn thời gian trong lượt về của mùa bóng vừa qua để chữa trị chấn thương.
Ở trận đại chiến giữa Argentina và Colombia, James Rodriguez cũng bỏ lại sau lưng một mùa bóng thất bại ở cấp độ CLB để kiến tạo bàn mở tỷ số vào lưới Argentina.
Và rực rỡ nhất hẳn phải là Philippe Coutinho, với cú đúp bàn thắng vào lưới Bolivia trong ngày khai mạc. Coutinho cũng là một trong những ngôi sao xẹt đến với Copa America lần này. Màn trình diễn gây thất vọng trong màu áo Barcelona khiến Coutinho không chỉ mất đi vị thế trong trái tim NHM, mà còn có thể phải khăn gói rời Barca.
Rất nhiều cầu thủ đã không còn là chính mình nặng nề, ì ạch tới với Brazil dự Copa và đều đồng loạt gỡ bỏ được áp lực nghìn cân trên vai. Phải chăng Brazil đang là đất lành cho những ngọn cây héo úa đâm chồi trở lại? Cũng không biết chắc chắn khi chỉ mới một lượt trận trôi qua, nhưng sự hồi sinh đồng loạt của những quả bom xịt lại càng hứa hẹn sẽ mang tới cho Copa America những sắc màu hấp dẫn hơn trong phần còn lại của giải đấu.
Sanchez lần thứ 3 ghi bàn 3 trận liền Bàn thắng vào lưới Nhật Bản đánh dấu cột mốc trận thứ 3 liên tiếp Alexis Sanchez ghi bàn cho ĐT Chile. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Sanchez ghi bàn trong 3 trận liên tiếp cho ĐTQG. Nếu ở trận đấu tới anh tiếp tục nổ súng trước Ecuador, Sanchez sẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi bàn 4 trận liền cho đội tuyển Chile. |