3 tháng & sự khác biệt của Argentina
Venezuela là một đối thủ khá đặc biệt của Argentina. Vào tháng 3 năm nay, Vũ đoàn Tango từng chạm trán Venezuela trong trận giao hữu diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha). Hôm đó, HLV Lionel Scaloni cũng tung ra đội hình có khá nhiều vị trí giống với trận đấu rạng sáng qua. Vẫn là Franco Armani trong khung gỗ, Juan Foyth đá hậu vệ, Lautaro Martinez đá cắm, Lionel Messi và Giovani Lo Celso hỗ trợ bên dưới.
Điểm khác biệt lớn nhất là Argentina của trận giao hữu hồi tháng 3 thua Venezuela tới 1-3, còn Albiceleste rạng sáng qua thì thắng 2-0. Ở trận đấu hồi tháng 3, Argentina tấn công như vũ bão, tung ra tới 12 pha dứt điểm, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Argentina so với Venezuela là vượt trội hoàn toàn (65% so với 35%).
Rạng sáng qua, rất bất ngờ khi biết Argentina chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 40,1%. Họ chủ động nhường thế trận cho Venezuela, bố trí một trận địa “bắn tỉa” cực kỳ lợi hại và lạnh lùng kết liễu đối thủ. Tất cả diễn ra như một trận đấu tập của Argentina.
Rạng sáng qua, Argentina chỉ cho Venezuela rảnh chân tung ra vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích (so với 5 cú dứt điểm trúng đích hồi tháng 3). Vũ đoàn Tango cũng chuyền ít hơn khá nhiều so với Venezuela, với vỏn vẹn 300 đường chuyền (so với 436 của Venezuela).
Một Argentina không Messi
Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy sự hiệu quả tuyệt vời của Albiceleste khi nhìn vào thống kê: Trong 300 đường chuyền, Argentina thực hiện tới 12 đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass), trong khi số “key pass” của Venezuela chỉ là… 4. Tính trung bình, cứ thực hiện 25 đường chuyền Argentina lại có 1 “key pass”, trong khi đó Venezuela mất tới 109 đường chuyền mới tạo ra 1 “key pass”. Đây là sự khác biệt cực lớn.
Theo giới chuyên môn, đây là chiến thắng cho thấy bản lĩnh và sự thực dụng của người Argentina. Họ sớm có bàn thắng, rút về phòng ngự và mỗi khi có cơ hội đều biết cách kết liễu đối thủ. Điểm nổi bật nhất của Argentina trận này không phải là hàng công mà là hàng thủ vô cùng chắc chắn, đặc biệt là hậu vệ phải Foyth và thủ thành Armani.
Đây là một trận đấu cho thấy Argentina không nhất thiết cứ phải trông đợi vào sự tỏa sáng của Messi mới giải quyết được đối thủ. Messi trận này chỉ đóng vai “chim mồi”, với vỏn vẹn 55 lần chạm bóng và 3 cú dứt điểm, 2 pha đi bóng qua người thành công. Chấm hết.
Những chỉ số này không hề mang giá trị chứng minh Messi mờ nhạt hay thiếu nhiệt huyết, mà trái lại, nó cho thấy M10 giờ đây đã hòa mình vào một tập thể thay vì phải giữ tất cả các vai trò. Sự thực dụng là cần thiết trong bối cảnh bất kỳ đối thủ nào cũng hiểu, chỉ cần bắt chết Messi là phá tan Argentina.
Thay vì một lối chơi tự phát và phụ thuộc vào cá nhân, Argentina đang dần trở nên ranh mãnh hơn, thực dụng hơn, thấm nhuần chiến thuật hơn. Đây mới là diện mạo Argentina cần hướng tới nếu muốn trở thành nhà vô địch.
Lần đầu sau hơn 2 năm lập cú đúp… sạch lưới Chiến thắng 2-0 trước Venezuela giúp Argentina trải qua 2 trận đấu chính thức liên tiếp không thủng lưới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2017, Vũ đoàn Tango trắng lưới 2 trận chính thức liên tiếp. Thống kê này cho thấy một sự thay đổi khá tích cực về lối chơi của Albiceleste. 2 - Trước Venezuela, Argentina thực hiện tới 26 cú tắc bóng. Đây là số lần tắc bóng/trận nhiều nhất của Albiceleste kể từ đầu năm 2019. |