Bóng Đá Plus trên MXH

Copa America: Lò luyện tiền đạo
Trần Minh • 09:46 ngày 28/06/2015
Theo dõi trận tứ kết giữa Argentina và Colombia, người Italia lắc đầu, người Mỹ ngán ngẩm còn người xem trên toàn thế giới thì thở dài chán nản.

    Người Ý lắc đầu vì phong cách phòng ngự đổ bê tông của họ được Colombia thể hiện một cách còn hiệu quả gấp bội. HLV Jose Pekerman trong cuộc đối đầu với đội bóng quê hương đã nâng phòng ngự lên thành một thứ... nghệ thuật hắc ám. 

    Ông dựng xe bus 2 tầng ngay trước khung thành của David Ospina. Nhưng khi trận đấu trôi qua vài chục phút thấy có vẻ chưa yên tâm, ông rút luôn tiền đạo Teofilo Gutierrez ra để tung thêm một tiền vệ nữa vào. Đội hình thoạt nhìn là 4-5-1 nhưng thật ra là 4-6-0 bởi ông đã biến Jackson Martinez thành một tiền đạo... đánh chặn. Suốt hiệp 1 Colombia không có lấy một cú sút về khung thành của Sergio Romero. Và cho đến trước loạt sút luân lưu, Romero gần như cũng chả đổ một giọt mồ hôi. Nếu đây là một trận đấu ở vòng bảng, có lẽ anh sẽ thay đồ đi về mà không cần phải... tắm.

    Người Mỹ ngán ngẩm vì trận đấu này bạo lực không kém gì môn đấu võ tự do trong lồng của họ. Khác chăng là trong môn võ tự do chỉ có 2 đấu thủ đánh nhau, còn môn này thì hàng chục cầu thủ của 2 bên loạn đả. Đặc biệt Lionel Messi là người ăn đòn nhiều nhất. Cứ Messi có bóng là các cầu thủ Colombia thay phiên nhau trở thành võ sĩ. Santiago Arias và Alexander Mejia là 2 võ sĩ nhiệt tình nhất, những người còn lại cũng thay phiên nhau tặng cho Messi vài cú đạp làm kỷ niệm.

    Messi dốc bóng, đạp. Messi chuyền bóng đi, đạp. Messi sút bóng, đạp. Thật ngạc nhiên là Messi vẫn có thể giữ được cái đầu lạnh mà không rơi vào bẫy khiêu khích của các cầu thủ Colombia, như cách Neymar đã từng bị truất quyền thi đấu trước đó. Chính trọng tài cũng tiếp tay cho các cầu thủ Colombia khi không mạnh dạn rút ra một chiếc thẻ đỏ. Nếu trận đấu này mà diễn ra ở châu Âu, có khi Colombia sẽ bị xử thua vì bị đuổi quá số cầu thủ quy định.


    Người xem thế giới thở dài chán nản vì giải đấu được mệnh danh là ngày hội của những ngôi sao tấn công quả thực trở thành một sự tra tấn sức chịu đựng. Pekerman nổi tiếng là một HLV thích lối đá tấn công, vậy mà lần này ông cam tâm trở thành một Jose Mourinho, một Rafael Benitez tại Copa America, khép chặt đường vào khung thành và chờ đợi những đợt phản công.

    Trước Argentina, có vẻ như Pekerman bỏ luôn cả vế sau. Vì người ta hoàn toàn không thấy ý định phản kháng của họ. Tình huống nổi bật nhất của James Rodriguez là khi anh bị... thẻ vàng. Jackson Martinez và Radamel Falcao tuyệt không có lấy một cú sút. Rõ ràng “Chúa tể hắc ám” đã cố tình lôi trận đấu vào loạt sút luân lưu bởi vì ở đó, khoảng cách về trình độ, chiến thuật hoàn toàn bị xóa nhòa. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý và sự may rủi. Nhưng người tính không bằng trời tính, bởi Colombia chỉ sút tốt ở 5 lượt đầu. Đến những lượt sút tiếp theo thì những cầu thủ không được chuẩn bị đã đá như những kẻ nghiệp dư.

    Và trận tứ kết Argentina - Colombia vừa qua không phải là lần đầu khán giả vỡ mộng khi xem một trận đấu được quảng cáo là ngày hội tấn công. Bóng đá Nam Mỹ bây giờ tràn ngập bạo lực và tiểu xảo. Càng theo dõi, ta lại càng hiểu rõ vì sao các chân sút Nam Mỹ đang thống trị các giải vô địch châu Âu đến như vậy.

    Vì sống trong một môi trường tràn ngập bạo lực và tiểu xảo như thế, không trưởng thành nhanh mới là lạ. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội