Bóng Đá Plus trên MXH

Messi thua trận chung kết thứ 3 liên tiếp cùng ĐT Argentina: M10 chưa có vàng 10
Lâm Phong • 07:38 ngày 06/07/2015
Tròn 10 năm cống hiến cho ĐT Argentina, 3 lần giúp vũ đoàn Tango lọt vào các trận chung kết nhưng cả 3 lần đều đóng vai bại tướng, Lionel Messi đã làm tất cả chỉ để một lần mang được vinh quang về cho tổ quốc và cũng là phá cái dớp của bản thân. Tiếc thay...
    KẺ THẤT BẠI VĨ ĐẠI
    12 tháng trước, bức ảnh chụp Lionel Messi len lén nhìn Cúp vàng World Cup chuẩn bị trao cho ĐT Đức được bầu là bức ảnh thời sự đẹp nhất thế giới tuần đó. Bức ảnh toát lên cả một sự giày vò, đay nghiến với riêng Leo Messi và những người đặt kỳ vọng quá lớn ở anh.

    Messi không thiếu bất kỳ tố chất nào để trở thành nhà vô địch cấp độ ĐTQG. Tại World Cup 2014, anh hy sinh rất nhiều để Albiceleste tiến vào tới chung kết. Rồi ở Copa America vừa kết thúc, Messi lại cắn răng chịu những cú vào bóng ác ý của đối phương, dùng hết sức lực và khả năng dẫn điệu Tango tới sát vinh quang.


    Nhưng rồi cũng giống 1 năm về trước, lại xuất hiện một bức ảnh Messi lén nhìn vinh quang tuột khỏi tay. Đó là nỗi đau mà có lẽ ngay cả những tiếng khóc cũng chưa đủ sức nặng để giãi bày hết. Chung kết Copa America 2007, World Cup 2014 và Copa America 2015, 3 lần gần nhất Messi cùng ĐT Argentina vào tới chung kết thì cả 3 lần anh đều đóng vai kẻ thất bại vĩ đại.

    CẦN GÌ ĐỂ VÔ ĐỊCH CÙNG ARGENTINA ?
    Tại sao một cầu thủ vĩ đại như Leo Messi mãi mãi chỉ là kẻ về nhì trong những cuộc chiến thành vương-bại khấu cùng vũ đoàn Tango? Vì thời vận chưa tới? Vì Leo không cháy hết mình cho ĐT Argentina? Hay đơn giản chỉ là vì trong màu áo đội tuyển, những đồng đội không cùng đẳng cấp đã phá hỏng bữa tiệc vinh quang mà Leo phải chờ quá lâu?

    Có lẽ, Messi có đủ cái quyền để đổ một phần lỗi lên đầu đồng đội. Đơn cử như trận chung kết với Chile rạng sáng qua, phút 90, Messi đã làm tất cả những công việc khó nhất và dọn cho Ezequiel Lavezzi một cơ hội không thể ngon ăn hơn để kết liễu trận đấu. Đáng tiếc, có lẽ không tự tin vào chính mình, Lavezzi lại chuyền ngang sang cho Gonzalo Higuain để rồi cơ hội quá thuận lợi mà Messi tạo ra trôi qua một cách lãng xẹt sau cú đệm bóng vào… cạnh lưới của Higuain.


    Đó là thời khắc mà hẳn Messi đã ước người nhận bóng sau đường chuyền của anh là Neymar hoặc Suarez, có lẽ bàn thắng đã được ghi vào thời điểm mà Chile không còn đủ thời gian để gỡ nữa. Có lẽ không nhiều NHM biết rằng, trong trận chung kết rạng sáng qua, Messi chỉ chạm bóng 63 lần (số lần chạm bóng ít nhất của Messi tại Copa năm nay) nhưng anh đã tạo ra 1 cơ hội ăn bàn rõ ràng và thêm ít nhất 2 tình huống mà nếu đồng đội của M10 thật sự có đẳng cấp, họ đã có thể ghi bàn.

    Vậy nên nếu Messi trách may mắn bạc đãi anh, có lẽ M10 nên tự trách bản thân đã sinh nhầm thời. Giá như Messi chỉ là một hoa tiêu đưa đường dẫn lối đồng đội, thay vì phải đóng vai siêu nhân đẩy cả con tàu Tango tiến về phía trước, anh đã không thiếu gì vinh quang ở cấp độ đội tuyển.

    3. Lionel Messi đã tham dự 3 kỳ Copa America, thi đấu 1.296 phút nhưng đến thời điểm hiện tại anh mới ghi được 3 bàn thắng (trung bình 432 phút/bàn). Không một đấu trường nào Messi mất nhiều thời gian cho một bàn thắng như tại Copa America.

    Messi và Mascherano cởi bỏ huy chương bạc
    Ngay sau khi được trao chiếc HCB cho đội về nhì tại Copa America 2015, cả Lionel Messi và Javier Mascherano đã ngay lập tức cởi bỏ chúng với những khuôn mặt đầy thất vọng. Cũng dễ hiểu bởi đó đã là thất bại thứ 3 ở các trận chung kết với Argentina của cặp đôi cầu thủ tài năng đang khoác áo Barcelona. Hai lần trước là ở chung kết Copa America 2007 và chung kết World Cup 2014.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội