Bóng Đá Plus trên MXH

Nếu Chile không phải chủ nhà...
11:31 ngày 30/06/2015
Giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Eduardo Vargas, nhưng Chile chưa thuyết phục được người xem. Những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng đang dần nhường chỗ cho những trận thắng nhọc nhằn gây tranh cãi.

    VIDEO: Chile 2-1 Peru

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Chiến thắng gây tranh cãi
    Không có gì phải nghi ngờ, Chile đã thắng nhờ cá nhân Vargas. Nếu như bàn mở tỉ số có phần hơi… “rùa”, thì bàn ấn định chiến thắng ở phút 65 quả thực là một tuyệt phẩm của tiền đạo đang khoác áo Napoli.

    Đánh bại Peru, Chile giành quyền vào chung kết Copa America lần đầu tiên kể từ năm 1987. Lịch sử đang được thầy trò Jorge Sampaoli viết lại, chỉ có điều, những màn trình diễn của họ kể từ sau vòng bảng đang ngày càng gây tranh cãi.

    Vụ Gonzalo Jara khiến Edinson Cavani dính thẻ đỏ ở lượt trận tứ kết còn chưa lắng xuống, Chile lại hưởng lợi một lần nữa nhờ quyết định đuổi người của trọng tài dành cho đối thủ, lần này ở trận bán kết với Peru. Carlos Zambrano phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi chưa chắc đã là cố ý, để rồi sau đó Arturo Vidal may mắn thoát hình phạt tương tự.

    VIDEO: Chiếc thẻ đỏ khiến Peru nuốt hận

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Các bàn thắng của Vargas có thể đã định đoạt trận đấu, nhưng chiếc thẻ đỏ của trọng tài Jose Argote dành cho Zambrano là bước ngoặt quan trọng, và Chile phải cảm ơn tình huống đó.

    Đó có thể là một tai nạn, hoặc cũng có thể là một đòn tấn công có chủ ý. Khó trách được trọng tài Argote thổi phạt Zambrano, nhưng nếu như là một chiếc thẻ vàng thay vì thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

    Càng đáng nói hơn nữa khi trước tình huống đó, Vidal đã có hành vi tát nhẹ vào mặt Zambrano. Ngôi sao của Juve xứng đáng nhận thẻ đỏ, nhưng có vẻ như trọng tài không quan sát thấy.

    Chơi hơn người, Chile dần kiểm soát được tình hình sau những phút đầu lép vế trước Peru, để rồi có được kết quả họ mong muốn.

    Những câu hỏi cần Sampaoli trả lời
    Nếu vô địch, Chile cũng không thể thực sự thuyết phục được mọi đối thủ, bởi có quá nhiều vấn đề trọng tài gắn liền với họ. Càng vào sâu, những màn trình diễn ấn tượng và áp đảo như trước Ecuador hay Bolivia càng thưa thớt, thay vào đó là những trận đấu đầy mùi bạo lực và tiểu xảo.

    Cũng may mà có khoảnh khắc Zambrano nhận thẻ đỏ và bàn thắng tuyệt đẹp của Vargas mà các học trò của Sampaoli mới tìm lại được sự tự tin. Trước đó, có những thời điểm họ tỏ ra hoảng loạn đáng lo ngại.


    Một kịch bản khác…
    Cuối cùng, không thể không nhắc tới Peru, đội bóng đã có 20 phút đầu tiên chơi lấn lướt chủ nhà, cho tới khi Zambrano phải rời sân cay đắng.

    Không hề e sợ đối thủ, Peru đã tỏ ra dũng cảm hơn nhiều so với Chile. Họ liên tiếp tạo nên những tình huống tấn công tốc độ gây khó khăn cho hàng thủ chủ nhà, chưa kể những pha đá phạt khiến đội bóng áo đỏ phải “đứng tim”.

    Đáng tiếc là ở thời điểm đang chơi trên chân đối thủ, Peru lại mất người. Quyết định ấy của trọng tài Argote đã “giết chết” hưng phấn trong đội bóng áo trắng, đồng thời lấy đi luôn của HLV Ricardo Gareca cầu thủ hay nhất trong đội hình. Ông buộc phải rút Christian Cueva ra khởi sân để thay bằng hậu vệ Christian Ramos.

    Đà hưng phấn đã mất, nhưng tinh thần người Peru thì chưa bị khuất phục. Vẫn có những khoảnh khắc họ khiến Chile chao đảo, mà đỉnh cao là bàn gỡ hòa do Gary Medel phản lưới nhà. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ.

    Chơi thiếu người, Peru luôn lộ ra khá nhiều khoảng trống, và những cầu thủ tốc độ của Chile đã tận dụng tốt điều đó để giành chiến thắng sát nút.

    Thua trận nhưng người Peru có quyền tự hào. Họ có lẽ đã thắng nếu như không có quyết định truất quyền thi đấu gây tranh cãi của trọng tài, cũng như Vargas không quá xuất thần với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.
    Lý Nam • 11:31 ngày 30/06/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay