Bóng Đá Plus trên MXH

Nước mắt nào cho Albiceleste
Trần Hòa • 07:54 ngày 06/07/2015
Những tưởng Argentina sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt 22 năm tại Copa America 2015. Nhưng không. Nỗi đau vẫn chưa chịu buông tha họ, khi thầy trò HLV Gerardo Martino đã thất bại trong trận chung kết đầy đáng trách trước Chile rạng sáng qua…
    TATA QUÁ BẠC NHƯỢC
    Chiến thắng vùi dập Paraguay 6-1 tại bán kết đã giúp Argentina càng tự tin hơn trước cơ hội làm nên lịch sử trong trận chung kết Copa America 2015. Lối chơi hoàn hảo từ phòng ngự đến tấn công đã khiến Albiceleste được kỳ vọng đang sở hữu sức mạnh của một đội bóng trong mơ, ít nhất cũng vượt trội quá nhiều so với phần còn lại của giải đấu. 

    HLV Martino có tất cả miếng ghép để tạo nên một cỗ máy hoàn hảo cho Argentina, song thật đáng tiếc nó vẫn còn thiếu một chi tiết quan trọng. Và đó lại đến từ chính ông - bản lĩnh của một nhà cầm quân.


    Không thể phủ nhận Tata có một sự hiểu biết uyên thâm về chiến thuật, có tầm nhìn chiến lược. Đó chính là lý do giúp Argentina sớm hoàn thiện lối chơi ở Copa America 2015 và đưa họ tới trận chung kết một cách ấn tượng. Tuy nhiên, ông lại chưa đủ bản lĩnh, lạnh lùng và quyết đoán để giúp Argentina lên đỉnh cao nhất của vinh quang. 

    Argentina đã có khởi đầu rất ấn tượng trong trận chung kết trước Chile vừa qua. Họ làm chủ thế trận, trình diễn lối chơi tấn công pressing đầy sôi động và mãn nhãn. Argentina chỉ thiếu đôi chút may mắn để dẫn bàn trong hiệp 1 (cú đánh đầu cận thành bị cản phá của Aguero ở phút 20), hay đầu hiệp 2 (pha đệm bóng trống trải trong vòng cấm của Lavezzi ở phút 47). Người xem có cảm giác, nếu Argentina cứ chơi như vậy, Chile không sớm thì muộn cũng sụp đổ.
    Tuy nhiên không hiểu tại sao, HLV Martino bất ngờ có một quyết định vô cùng khó hiểu là kéo đội hình xuống rất thấp, lui về chơi phòng ngự co cụm, chờ cơ hội phản công. Có lẽ trước sức ép của CĐV Chile trên sân nhà và vì bản lĩnh yếu kém, Tata đã rơi vào tâm trạng sợ hãi và rồi đưa ra quyết định rất đáng trách đó. 

    ARGENTINA QUÁ DỰA VÀO MESSI
    Một Tata thiếu bản lĩnh còn là nguyên nhân trực tiếp khiến Argentina rơi vào tình trạng quá phụ thuộc vào Messi, một trong những lý do Albiceleste thất bại trước Chile. Việc xây dựng lối chơi xung quanh Messi là chiến lược hợp lý với mọi đội bóng có anh. Nhưng sự phục thuộc Messi đến mức cầu thủ Argentina chỉ chăm chăm tìm anh để chuyền bóng thì không thể chấp nhận được. 

    Chính vì vậy, khi Di Maria sớm rời sân ở cuối hiệp 1 vì chấn thương và khi Argentina chuyển sang chơi phòng ngự phản công từ đầu hiệp 2, việc Chile chỉ cần bắt chặt Messi đã vô hiệu hóa hoàn toàn sự nguy hiểm của dàn sao xứ Tango. Và khi nhìn lại hình ảnh Messi ra “chỉ đạo” Martino việc thay người ở trận thắng Paraguay, NHM càng thấy sự bạc nhược của Tata.


    22 năm qua, Argentina luôn thiếu một cái gì đó để vươn tới đỉnh vinh quang. Ví như ở trận chung kết World Cup 2014, Argentina thiếu một tiền đạo chia lửa cho Messi, dù có một HLV rất lỳ lợm là Alejandro Sabella. Còn ở trận chung kết Copa America 2015 rạng sáng qua khi những Pastore, Di Maria và Aguero thăng hoa bên cạnh Messi, thì HLV Martino của họ lại quá bạc nhược trên băng ghế chỉ đạo. 

    Vậy là, giấc mơ vô địch của Argentina lại thêm một lần nữa dang dở. Nỗi đau 22 năm sẽ tiếp tục kéo dài. Để rồi, NHM Albiceleste giờ cũng không còn nước mắt để khóc cho thất bại của họ nữa!

    Argentina thua trận chung kết thứ… 5 liên tiếp
    Thất bại trước ĐT Chile trong trận chung kết Copa America rạng sáng qua càng trở nên đau xót hơn gấp bội với các cầu thủ Argentina, khi biết đây đã là trận chung kết… thứ 5 liên tiếp vũ đoàn Tango chỉ về nhì. Trước thất bại trên đất Chile, Argentina đã thua trận chung kết World Cup 2014 trước ĐT Đức, lọt vào chung kết Confed Cup 2005 và thua 1-4 trước ĐT Brazil. Tại Copa America 2007, Argentina cũng vào tới chung kết và thua Brazil 0-2. Ba năm trước đó, chung kết Copa America 2004, Argentina cũng thua Brazil 2-4 trên chấm 11m.

    Argentina vẫn còn cơ hội dự Confed Cup 2017
    Confed Cup 2017, giải đấu làm nóng trước thềm World Cup 2018 sẽ được tổ chức tại Sochi (Nga), quy tụ các nhà vô địch châu lục và đương kim vô địch World Cup 2014. Với việc liên tục thất bại trong các trận chung kết, Argentina về lý thuyết sẽ không có vé dự Confed Cup 2017. Tuy nhiên, vẫn còn một cánh cửa nhỏ mở ra trước mắt Albiceleste: Nếu ĐT Đức vô địch EURO 2016, Cỗ xe tăng sẽ dự Confed Cup 2017 trên tư cách nhà vô địch châu Âu và nhường tấm vé World Cup cho á quân Argentina. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội