Bởi Uruguay chính là ông vua của đấu trường Copa America với kỷ lục 15 lần vô địch. Trong khi đó, Chile lại là quyền lực mới với những chức vô địch ở 2 kỳ gần nhất. Cuộc chạm trán giữa vua cũ và vua mới chắc chắn sẽ không chỉ là một trận đấu thủ tục. Nhưng quan trọng hơn, bởi sức nóng của cặp đấu này đã tăng lên khá nhiều trong những năm gần đây.
Bóng đá Nam Mỹ vốn nổi tiếng với những trò tiểu xảo, và người Uruguay lại càng là chuyên gia sử dụng mánh lới để chiến thắng. Thế nhưng mỗi khi chạm trán Chile của Gonzalo Jara, họ lại như gặp phải khắc tinh. Trong một trận đấu ở vòng loại World Cup 2014, tay hậu vệ lắm chiêu này đã bày trò khiêu khích khi sờ “bi” Luis Suarez và bị đáp trả bằng một cú đấm. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất phải là vụ xô xát giữa Jara với Edinson Cavani.
Ở tứ kết Copa America 2015, Jara đã dùng ngón tay chọc vào... mông của tiền đạo người Uruguay. Hành động này đã thoát khỏi mắt của trọng tài, thế nên sau khi phản ứng bằng một cái tát dành cho “thủ phạm”, Cavani đã bị truất quyền thi đấu. Nhưng sau đó, Uruguay phản đối và với bằng chứng từ camera, Jara đã bị treo giò đến hết giải. Chỉ sau đó 1 năm, tay hậu vệ ma mãnh này lại định dở trò với Gaston Ramirez khi 2 đội gặp nhau ở vòng loại World Cup 2018, nhưng bất thành. Vậy thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu sáng mai.
Uruguay vẫn chiếm ưu thế Không ngạc nhiên khi đội tuyển Uruguay vẫn chiếm ưu thế về đối đầu tại Copa America. Trong 29 lần chạm trán ở giải đấu này, La Celeste thắng 18, hòa 4 và chỉ thua 7. Còn tính trên mọi mặt trận, Uruguay vẫn áp đảo với 42 trận thắng, 18 trận hòa và 18 thất bại sau 78 lần gặp gỡ Chile. |