Bóng Đá Plus trên MXH

Tevez, Boca & trận Superclasico cuối cùng
TÙNG LÂM • 10:28 ngày 10/11/2018
Trận chung kết lượt đi Copa Libertadores có thể là lần cuối cùng các CĐV của Boca Juniors được trực tiếp chứng kiến Carlos Tevez chơi bóng trong màu áo vàng-xanh của họ.
    Với 2 bàn thắng vào lưới Tigre tại vòng 11 giải vô địch Argentina hồi cuối tuần, Tevez dường như đã sẵn sàng để tỏa sáng trong trận đấu đêm nay. Khi trở lại Boca từ Trung Quốc hồi tháng 1, Tevez khẳng định anh trở lại “là để vô địch Copa Libertadores”. Bây giờ thì anh chỉ còn cách mục tiêu ấy có 2 trận đấu nữa. Và khi đối thủ là River Plate, thì Tevez lại càng có thêm động lực để tỏa sáng. Với một điều kiện…

    … Là Tevez được ra sân. Việc Tevez được đá chính và đá tới tận phút 82 của trận đấu với Tigre chính là minh chứng cho việc anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công Boca. Ưu tiên của HLV Guillermo Barros Schelotto lúc này đương nhiên là các trận chung kết Copa Libertadores. Nên ông phải giữ chân cho các trụ cột. Xét thứ tự ưu tiên trên hàng công của Boca ở thời điểm này, Tevez chỉ đứng thứ 6, sau Benedetto, Zarate, Abila, Pavon và Cardona.


    Điều quan trọng là Tevez chẳng có gì phải phàn nàn. Phong độ mà anh thể hiện từ khi trở lại Boca sau những ngày tháng tồi tệ ở Trung Quốc không có gì nổi bật. Trong 30 trận, anh chỉ ghi được có 9 bàn, và có thêm 3 pha kiến tạo. Chính Tevez cũng biết rằng thế là không đủ để anh cạnh tranh với các chân sút trẻ trung hơn. Nên ngay cả khi phải ngồi dự bị suốt 90 phút, như trong  trận bán kết lượt về Copa Libertadores với Palmeiras vừa rồi, Tevez cũng không một lời ta thán hay tỏ thái độ khó chịu.

    Nhưng dù bên ngoài im lặng và tỏ vẻ cam chịu, bên trong Tevez, ngọn lửa chiến đấu vẫn còn hừng hực. Anh không thể làm “người thừa” mãi, dù ước mơ của anh là được treo giày ở Boca, đội bóng trong tim. Có thể tin là tiền đạo 34 tuổi đang cố gắng tìm cho mình một lối thoát. Có thể là trở lại đội bóng cũ Corinthians. Trong trận bán kết với Palmeiras nói trên, khi được một phóng viên Brazil hỏi có muốn trở lại Corinthians không, Tevez đã trả lời rất rõ ràng: “sao lại không? Tôi vẫn còn yêu Corinthians lắm”.

    Tất nhiên, chuyện Tevez có tới được Corinthians hay không lại là chuyện khác. Nhưng có thể tin là anh gần như chắc chắn sẽ rời Boca sau 2 trận chung kết Copa Libertares. Và đi là sẽ đi mãi. Trước đây, Tevez rời Boca theo kiểu “đi để trở về”. Anh đang trong giai đoạn thứ 3 khoác áo đội bóng khởi nghiệp, sau các giai đoạn 2001-2004 và 2015-2016. Nhưng bây giờ, Tevez đã quá già để làm điều đó. Và anh biết, nếu có trở lại, thì anh cũng chỉ là một gánh nặng cho đội.

    Còn bây giờ, mơ ước của Tevez là rất giản đơn: được ra sân, dù chỉ ít phút, trong trận “Siêu kinh điển” có thể là cuối cùng với Boca ở sân Bombonera.

    Đá chính ở trận “siêu kinh điển” gần nhất
    Lần gần nhất Boca gặp River Plate trên sân nhà, Tevez đã được ra sân từ đầu. Tuy nhiên, trận đó anh không có đóng góp nào, và đội của anh đã để thua 0-2. Sở dĩ Tevez được đá chính trận đó là vì Boca vừa trải qua một trận đấu mất sức với Cruzeiro ở Libertadores.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội