Bóng Đá Plus trên MXH

Felipe Anderson chạm trán Paulo Dybala, kẻ dưới đất nhìn người trên đỉnh
Nhật Anh • 17:02 ngày 20/01/2016
Mới cuối mùa giải trước, Felipe Anderson còn là ngôi sao sáng bậc nhất Serie A khi nổ súng liên tục giúp Lazio kết thúc mùa giải với vị trí thứ ba cùng suất dự vòng play-off Champions League. Nhưng hiện tại thực sự đã quá khác quá khứ tươi đẹp kia.
    Lazio cùng tiền vệ người Brazil đang lao dốc trong mùa giải này. Họ chỉ đứng thứ 9 sau 20 vòng đấu, vị trí không hề phản ánh đúng thực lực của đội bóng thủ đô sau khi chủ tịch Claudio Lotito đã chi ra tương đối nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Sự xuống dốc của Lazio đến từ chính các ngôi sao, những người không giấu giếm tham vọng ra đi sau một mùa giải thành công. Felipe Anderson chính là điển hình cho điều đó.

    Tiền vệ người Brazil vào bất kỳ thời điểm nào cũng nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Manchester United, Chelsea hay có lúc còn là cả Barcelona, nhưng những đại gia của bóng đá Châu Âu lại chẳng mấy khi thực sự cố gắng hết sức để có được số 10 của Lazio. Felipe Anderson dường như chỉ xuất hiện… cho vui trên các mặt báo, nhưng chừng đó cũng là đủ để làm lung lay tinh thần của chính cầu thủ người Brazil. 


    Khác với Anderson, Paulo Dybala mùa trước vẫn chỉ đóng vai ngôi sao mới nổi tại Palermo nhưng giờ đã trở thành một trong những cái tên xuất sắc bậc nhất Serie A trong màu áo Juve. Sự đảo lộn rõ nét về mặt vị thế đã cho thấy điều mà Dybala có chính là thứ mà Felipe Anderson thiếu. Đó không chỉ là màu áo đẳng cấp hơn mà còn là một ông thầy tâm lý, hiểu rõ đồng thời biết cách phát huy tài năng của các học trò như Max Allegri.

    Tham vọng rời khỏi Lazio của Anderson là hoàn toàn đúng cho sự nghiệp tiền vệ này, nhưng những nỗ lực của cầu thủ có dáng chạy rất giống Kaka lại chưa đủ để có thể khiến những đại gia buộc phải móc hầu bao. Felipe Anderson buộc phải cố gắng hơn nữa để có thể đẩy mình vượt ngưỡng, mà trước mắt chính là màn so tài với Dybala vào đêm nay.

    Felipe Anderson chỉ thích hiệp 2


    Felipe Anderson tính tới hiện tại mới có 6 bàn sau 28 trận cho Lazio mùa này. Ngoài việc đây là một hiệu suất thực sự thấp thì cả 6 bàn của tiền vệ người Brazil đều diễn ra sau hiệp 2. Dường như tiền vệ người Brazil chỉ thích chơi bóng sau giờ nghỉ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội