BÀN THẮNG:
Juventus: Morata (pen 36', 63'), Dybala (83')
THẺ ĐỎ:
Inter: Murillo (70')
VIDEO: Juventus 3-0 Inter (Bán kết Coppa Italia 2015/16)
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Được dự báo có thể tạo ra bất ngờ ở Turin, nhưng rốt cục Inter Milan lại tỏ ra quá yếu ớt khi để thua Juventus 3 bàn không gỡ ở bán kết lượt đi Coppa Italia. Điểm nhấn của trận đấu này là chiếc thẻ đỏ của Jeison Murillo (Inter) và cú đúp của Alvaro Morata, cầu thủ tưởng như đã quên mất cách ghi tên mình vào bảng tỷ số.
Trước trận thắng Inter tưng bừng, Morata đã không ghi bàn trong suốt gần 4 tháng. Anh cần phải cảm ơn Juan Cuadrado bởi chính tiền vệ người Colombia này đã giúp mình giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài quá lâu. Ở trận đấu với Inter, Cuadrado đã thể hiện màn trình diễn có lẽ là ấn tượng nhất kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Juve.
Phút 35, Cuadrado có pha đột phá dũng mãnh từ bên cánh phải và bị đồng hương Jeison Murillo phạm lỗi trong vòng cấm Inter. Trên chấm phạt đền, Morata dễ dàng đánh bại Handanovic để mở tỷ số trận đấu.
Khi sức ép tâm lý đã được giải tỏa, không ngạc nhiên khi Morata tỏ ra sắc sảo hơn hẳn khiến hàng thủ Inter phải làm việc tập trung. Dẫu vậy, họ vẫn không thể ngăn Morata khống chế bóng điệu nghệ trước khi dứt điểm tung nóc lưới đội khách ở phút 63.
Tuy lập được cú đúp, song Morata cũng có lý do để tự trách bản thân bởi nếu không đệm bóng lên trời từ cự ly 6m sau quả tạt của Paul Pogba, anh đã có thể lập hat-trick. Về phía Inter, đội bóng này trong lúc đang bị dẫn 0-2 còn gặp khó khăn hơn khi Murillo phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi kéo áo Cuadrado quá lộ liễu.
Với 10 người trên sân, dễ hiểu khi Inter không những không rút ngắn được cách biệt mà còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 83 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Dybala. Với thắng lợi hoành tráng 3-0, coi như Juve đã đặt một chân vào trận chung kết dù họ phải đá trận lượt về trên sân Inter.
Đội hình thi đấu:
Juve: Neto; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cuadrado (Padoin 90’), Pogba, Marchisio, Asamoah, Evra (Alex Sandro 83’); Mandzukic (Dybala 77’), Morata
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Medel, Melo (Brozovic 64'), Kondogbia; Biabiany (Icardi 77'), Jovetic, Ljajic (Juan 80').