Bóng Đá Plus trên MXH

CR7, mối hiểm họa của khung thành Atletico
GIA HƯNG • 09:15 ngày 20/02/2019
Nếu phải kể tên một cầu thủ mang lại nhiều nỗi buồn nhất cho Atletico những năm qua, đó hẳn là Cristiano Ronaldo. Bây giờ khi CR7 đã khoác áo Juventus, Atletico vẫn chưa hết duyên với anh.
    Người Atletico ghét Ronaldo, đương nhiên rồi. Vì anh có khoảng thời gian dài thi đấu cho Real, kình địch cùng thành phố của Atletico. Nhưng họ còn nể phục và sợ Ronaldo nữa, vì anh quá xuất sắc, ghi bàn liên tục và chưa có dấu hiệu sa sút dù đã bước sang tuổi 34.

    Bốn mùa giải liên tiếp từ 2013-2017, trong màu áo Real, Ronaldo trực tiếp chấm dứt giấc mộng Champions League của Atletico. Trong số này, có 2 lần CR7 sút tung lưới Atletico ở chung kết. Năm 2014 tại Lisbon, sau khi Sergio Ramos gỡ hòa ở phút bù giờ, Ronaldo đã ghi bàn ấn định thắng lợi 4-1 trên chấm phạt đền cho Real. Pha ăn mừng bằng cách cởi áo chạy ra cột cờ góc của anh khiến người Atletico rất “ngứa mắt”. Họ cho rằng Ronaldo “làm lố” để trêu tức họ. 

    Nhưng nỗi đau thêm dài. Hai năm sau, Ronaldo lại là cầu thủ sút quả luân lưu quyết định hạ Atletico ở chung kết, sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Và Ronaldo lại được thể cùng đồng đội ăn mừng tưng bừng trong sự cay đắng của đội bóng áo đỏ-trắng. Vẫn chưa hết. Ngay mùa sau đó, Ronaldo lại lập hat-trick hạ Atletico tới 3-0 ở lượt đi bán kết Champions League, chấm dứt giấc mơ của đối thủ mà không cần đến trận lượt về.

    Tổng cộng, Ronaldo ghi 22 bàn vào lưới Atletico sau 9 mùa giải khoác áo Real. Trong sự nghiệp, chỉ 2 đội chịu nhiều bàn thắng từ CR7 hơn thế, là Sevilla (27 bàn) và Getafe (23). Nhưng xét về sự đau đớn mà Ronaldo gây ra, Atletico tổn thương nhiều nhất. Họ toàn thua Ronaldo trong những trận đấu quan trọng, cả ở đấu trường quốc nội lẫn Champions League. Vì thế mới nói, Ronaldo mang lại nhiều cảm xúc trái chiều cho Atletico.


    Radomir Antic, HLV duy nhất từng dẫn dắt 3 đội bóng lớn của Tây Ban Nha là Real, Barca và Atletico, dù vẫn nói rằng thích cách đá của Messi hơn Ronaldo, cũng phải thừa nhận: “Ronaldo là kẻ tự phụ, ai cũng biết vậy, nhưng các đối thủ có thể làm được gì? Với tài năng ấy, Ronaldo tạo ra khác biệt”.

    Donato, huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, thành viên vô địch La Liga năm 2000 cùng Deportivo, người từng khoác áo Atletico 5 mùa giải, công nhận: “Tôi không cho rằng Atletico sợ Ronaldo. Nhưng tôn trọng thì có. Atletico sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu ấy”. 

    David Gonzalez, chủ tịch hội CĐV Atletico Mostoles, người đi đến bất cứ nơi đâu Atletico thi đấu, một nhân chứng về màn ăn mừng của Ronaldo tại Lisbon năm 2014, trải lòng: “Chơi cho Real nhiều năm, Ronaldo khiến Atletico gặp nhiều thất bại. Cậu ấy là cầu thủ mang tính hiện tượng. Đó là người xứng đáng nhận được sự tôn trọng, nhưng tốt hơn hết, nếu đã không sở hữu Ronaldo trong đội hình, thì hãy tránh cậu ấy càng xa càng tốt. Tôi vui vì cậu ấy đã rời khỏi Tây Ban Nha”.

    Tất nhiên phải thấy rằng, số CĐV Atletico căm ghét Ronaldo vẫn nhiều hơn, hoặc chí ít họ không thể có thái độ khác khi Ronaldo thi đấu trên sân của họ, dù trong màu áo nào. Atletico sẽ làm tất cả để Ronaldo chùn chân. 

    Sau khi rời Real, 2 lần gần nhất về Tây Ban Nha của Ronaldo đều không êm đẹp. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ trên sân Valencia ở vòng bảng mùa này. Sau đó, anh ra tòa vì bị cáo buộc trốn thuế. Đây là lần thứ ba Ronaldo trở về xứ bò tót.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội