Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc 'tự sát' của Napoli
Tiến Sĩ • 06:58 ngày 03/11/2017
Napoli đã có những phút giây đầy hưng phấn trong trận tiếp Man City rạng sáng qua. Nhưng thực khó có thể khen ngợi Napoli bởi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ thảm bại và còn rất ít cơ hội vượt qua vòng bảng.
    Đúng là Napoli đã chơi không đến nỗi nào trong cả 2 lượt trận gặp Man City. Không ít NHM cho rằng vì Man xanh đang dẫn đầu Premier League một cách thuyết phục, nên việc Napoli gây khó khăn cho đối thủ là điều gì đó ghê gớm lắm. Trên thực tế, Napoli cũng đang là đội đầu bảng Serie A, thực lực của họ hoàn toàn có thể đánh bại được Man City, chứ không phải chỉ để làm nền cho gã nhà giàu thành Manchester tỏa sáng!

    Với những đội chơi bóng theo tôn chỉ tấn công như Napoli, họ sẽ càng hưng phấn hơn sau khi ghi bàn. Nhưng Napoli thì không, bàn mở tỷ số từ pha phối hợp rất đẹp giữa Dries Mertens và Lorenzo Insigne có thể khiến CĐV Napoli phấn khích trong chốc lát, nhưng liền sau đó lại khiến toàn đội lúng túng. Napoli không biết phải đá tiếp ra sao, tiếp tục dâng lên áp đảo để gia tăng cách biệt hay lui về phòng ngự, vốn không phải sở trường của họ. 

    Trên sân San Paolo ở lượt về vòng 1/8 mùa trước, Napoli cũng áp đảo Real Madrid đầu trận, Mertens ghi 1 bàn và có 1 cú sút khác dội cột dọc. Nhưng sang đến hiệp 2, 2 cú đánh đầu của Sergio Ramos đã đánh gục hoàn toàn tinh thần chiến đấu của Napoli. Kịch bản giống như vậy đã xảy ra rạng sáng qua, cũng là 2 lần lưới rung từ những quả đánh đầu của các trung vệ Nicolas Otamendi và John Stones khiến đội bóng Italia sụp đổ. 

    2 bàn thua dễ dàng từ những pha treo bóng bổng đơn giản của đối thủ cho thấy rằng trong khi Pep Guardiola đã nghiên cứu kỹ điểm yếu của Napoli, thì đội bóng miền Nam Italia đã chuẩn bị quá sơ sài và thiếu chiều sâu. 


    Đó không phải cách để một đội bóng tham vọng bước vào trận đấu lớn ở Champions League. Đội quân của HLV Maurizio Sarri chỉ giỏi lao lên phía trước, nhưng lại rất dễ dàng bị cắt đứt cơn hưng phấn. Napoli có thể “đè” những đội bóng yếu, nhưng bất lực khi được trông đợi sẽ thắng được đối thủ lớn. Họ không hề tiến bộ ở Champions League từ mùa trước tới nay!

    Cửa đi tiếp của Napoli đã rất hẹp. Họ buộc phải thắng 2 trận cuối, đồng thời trông đợi Man City thắng trên sân của Shakhtar Donetsk ở lượt đấu chót (Pep hứa Man City sẽ chơi hết mình để giúp Napoli), rồi lại phải so đọ thành tích đối đầu và hiệu số bàn thắng-bại với CLB Ukraine. 

    Nếu Napoli không thể lọt vào vòng knock-out Champions League, có khi chủ tịch Aurelio De Laurentiis lại… mừng, bởi họ có thể tập trung 100% sức lực vào cuộc đua Scudetto. Một đội bóng thiếu tham vọng, thiếu nghiêm túc với Champions League như vậy, liệu có xứng đáng để dự vòng 1/8?

    Trận thua đậm thứ nhì 
    Đây là thất bại đậm thứ nhì trên sân nhà trong lịch sử tham dự cúp châu Âu của Napoli, sau trận thua 0-3 trước Viktoria Plzen tại vòng 1/16 Europa League 2012/13. Đây cũng là lần đầu tiên dưới thời HLV Sarri, Napoli nhận tới 4 bàn thua trong 1 trận đấu. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội