Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Biết mình dở cũng là giỏi
• 06:32 ngày 22/01/2015
Chelsea tìm được trận hòa với tỷ số 1-1 trên sân của Liverpool ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn. Có đáng tiếc và cả không đáng tiếc, vì The Blues đã dẫn trước song phải chật vật chống trả trước sức tấn công mạnh mẽ của Liverpool sau bàn thắng của Raheem Sterling.
    Liverpool dù sao cũng là đương kim á quân Premier League, thậm chí xếp trên Chelsea mùa trước. The Kop đã chơi cực hay bất ngờ ngoài tiên liệu của HLV Jose Mourinho, song Chelsea đã phản ứng khá tích cực. Không chỉ riêng Thibaut Courtois mà toàn đội đã nỗ lực rất lớn để giữ vững tỷ số hòa cho đến cuối trận. 

    Một trận đấu khó khăn nhưng Chelsea rút ra được nhiều bài học quý mang tính tích cực. Thứ nhất, The Blues hiểu rõ rằng sở trường phản công tận dụng không gian sau khi dẫn bàn không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng, tương tự như trận gặp Tottenham ở Premier League (khác biệt là ở trận đó, chung cuộc Chelsea thua đậm 3-5 chứ không hòa như trước Liverpool). Thứ hai, Chelsea luôn phải sẵn sàng đương đầu với những đội bóng chơi với tinh thần không có gì để mất, dựa vào lợi thế tâm lý biến thành sức mạnh chuyên môn và thể hiện trên sân cỏ là một hình ảnh hoàn toàn khác.

    Chẳng phải Liverpool từng thua Chelsea ngay tại Anfield ở Premier League mùa này đó sao? Mỗi trận đấu đều khác, dù đối thủ vẫn chỉ là một. Mỗi đối thủ tại Anh đều không dễ đánh bại, bất kể thứ hạng trên BXH Premier League. Chính vì thế Chelsea luôn tâm niệm: gặp đội xếp nhì hay xếp chót Premier League thì sự chuẩn bị vẫn như nhau. 

    Tôn trọng đối thủ cũng chính là giảm rủi ro thất bại, và quả thực từ đầu mùa đến giờ hiếm khi Chelsea thật sự gặp thử thách như trận gặp Liverpool vừa qua. Ngay cả hai trận thua Newcastle và Tottenham ở Premier League, Chelsea cũng không lép vế như trước Liverpool. 


    Xét trên từng vị trí, The Blues không kém bất kỳ đội nào tại Anh. Về tập thể, Chelsea là số một Premier League không thể bàn cãi. Những lợi thế ấy thật ra vẫn chưa đủ nếu Mourinho và các học trò không luôn tự nhìn rõ chính mình. 

    Chelsea có thể thắng áp đảo và gặp mọi thuận lợi trước Swansea, nhưng rồi mọi chuyện rối tinh rối mù trước Liverpool chỉ vài ngày sau đó. Có những đối thủ sợ The Blues, nhưng cũng có những đối thủ không hề run sợ. Chelsea được ví như một võ sĩ siêu hạng luôn có thể đàn áp đối thủ bằng một loạt cú đấm đa dạng, hiểm hóc như Floyd Mayweather Jr trong các trận thượng đài đỉnh cao. Nhưng Chelsea không giống Mike Tyson, vì “Mike thép” chỉ có thể thắng nhờ đàn áp đối thủ chứ không có khả năng chịu đòn và cũng không tự nhận ra hạn chế. Vì thế, Tyson sau khi thua bất ngờ trước Buster Douglas thì sự nghiệp tuột dốc không phanh. Trong khi đó, Mayweather Jr đã cho thấy khả năng chịu đòn cực tốt trong các trận đấu theo kiểu “đấu súng miền Viễn Tây” (để được đấm một cú phải nhận một cú đấm) trước Miguel Cotto hay Marcos Maidana. 

    Mayweather xuất sắc hơn Tyson là vì vậy. Tương tự, Chelsea cũng hơn Liverpool và phần còn lại của bóng đá Anh là vì thế. Mourinho không bất ngờ trước bất kỳ kịch bản nào mà đối thủ dành cho ông và luôn có cách vượt khó đúng lúc. Một cú sảy chân không làm Chelsea run rẩy, như sau trận thua Tottenham (khiến The Blues bị Man City đuổi kịp về điểm) thì chỉ 2 trận sau đó Chelsea lại hơn Man xanh 5 điểm.  

    Tóm lại, Chelsea như Icarus nhưng lại mang dáng dấp của Zeus. Nghĩa là họ luôn có sự kiêu hãnh vào sức mạnh song không tự huyễn hoặc như Icarus, mà luôn mang sức mạnh và niềm tin chiến thắng như Zeus.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội