Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Chỉ kết quả là chấp nhận được
Minh Nhi • 07:18 ngày 22/01/2015
Có thể nói 90 phút tại Anfield rạng sáng qua là trận đấu mà Chelsea thua kém Liverpool về mọi mặt.
    Họ chỉ cầm bóng 38% thời gian, chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trúng đích trong khi Liverpool có 6 lần khiến Courtois phải trổ tài cản phá. Chelsea cũng không được hưởng quả phạt góc nào còn con số tương tự của Liverpool là 7 lần. Tỷ lệ chuyền chính xác của The Blues chỉ là 76%, thấp hơn rất nhiều so với 85% của đội chủ sân Anfield.

    Chelsea có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm. Jose Mourinho một lần nữa lại xua quân về đá bài phòng ngự phản công sở trường. Nhưng khác với các trận đấu trước đó, bởi tại Anfield, Chelsea chỉ có thể phòng ngự, còn khả năng phản công là con số 0. Đơn giản bởi các pha phản công của The Blues quá tẻ nhạt, đơn điệu, khi chỉ biết dồn bóng cho Eden Hazard dùng tốc độ bứt phá. Cách chơi phản công quá đơn điệu đó của Chelsea khiến Liverpool không gặp bất cứ khó khăn nào. Và đây cũng là lý do trong cả trận, The Blues không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trước khung thành Mignolet, ngoại trừ tình huống dẫn tới quả 11m mà Hazard mang về.


    Vấn đề nằm ở chỗ, Chelsea chơi tệ, nhưng họ vẫn là đội chiếm được lợi thế trước trận lượt về. Bàn thắng của Hazard rõ ràng mang ý nghĩa rất lớn bởi với 1 bàn “ký gửi” trên sân khách, Chelsea chỉ cần hoà 0-0 ở Stamford Bridge là có vé đi tiếp. Với một đội bóng phòng ngự tốt như The Blues, họ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều khi nhập cuộc với tư tưởng chỉ cần hoà là giành quyền vào chung kết. 

    Tóm lại, 90 phút tại Anfield là một Chelsea theo đúng tinh thần của Mourinho. Họ không cần chơi hay hơn đối thủ, nếu không muốn nói là tệ hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là một kết quả có lợi thì họ lại giành được. Chẳng thế mà sau trận đấu, Mourinho khẳng định “hạnh phúc với tỷ số 1-1”. Bởi ông hiểu rằng, với sức mạnh của Chelsea và điểm tựa Stamford Bridge, The Blues đang cầm trước một nửa tấm vé đến Wembley đá trận chung kết. 

    “Pháo đài” Stamford Bridge
    Đá trận lượt về tại Stamford Bridge (28/1) là lợi thế cực lớn cho Chelsea. Bởi trong 15 trận đá trên sân nhà ở mọi đấu trường từ đầu mùa, The Blues giành tới 14 chiến thắng. Đội duy nhất có điểm rời Stamford Bridge là Schalke với trận hoà 1-1 ngày 18/9/2014 trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội