Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Chông gai phía trước!
Thạch Long • 11:11 ngày 30/10/2014
Sau khi để Man United cướp chiến thắng đúng phút chót, Chelsea lại tiếp tục gây một chút thất vọng khi phải nhờ tới một pha đá phản lưới nhà mới thắng nổi “chú lùn” Shrewsbury. Liệu đây có phải những dấu hiệu đầu tiên của sự sa sút?
    VIDEO: Shrewsbury Town 1-2 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    CHIẾN THẮNG HÚ VÍA
    Trước trận, báo chí Anh đã làm hàng loạt các so sánh (ví dụ như chuyện quỹ lương của Chelsea cao gấp… 125 lần đối thủ) như muốn truyền tải tới thày trò Jose Mourinho thông điệp: Trước một đối thủ bé nhỏ như Shrewsbury, Chelsea không thắng đậm thực tế đã được coi là một thất bại.  

    Tuy nhiên, The Blues không những không san phẳng được sân đấu mà 11 năm rồi mới có dịp đón một đại diện đến từ Top 4 Premier League, họ còn phải toát mồ hôi mới giành được chiến thắng. Chelsea dẫn trước nhờ bàn thắng của Drogba, nhưng lại một lần nữa bị gỡ hòa và phải chờ tới bàn đá phản lưới của Grandison phút 81 mới có được thắng lợi chung cuộc.

    Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Chelsea 2 lần dẫn trước, 2 lần bị gỡ hòa. Đó vốn dĩ không phải thói quen của một Chelsea rất giỏi giữ lợi thế sau khi dẫn trước mùa bóng này. Cần phải biết rằng, trước khi bị Man United cướp đi chiến thắng đúng phút chót, Chelsea từng 6 lần dẫn trước đối thủ và thắng tới 5 trận. 

    Có vẻ như lịch thi đấu dày đặc, cùng việc phải liên tục chạm mặt những đối thủ khó đang khiến thầy trò Mourinho mất dần sự lạnh lùng như hồi đầu mùa.

    CHELSEA SẼ SA SÚT DẦN DẦN?
    Lịch thi đấu dầy đặc sẽ tiếp tục theo Chelsea trong thời gian tới, đòi hỏi Jose Mourinho phải có trong tay một lực lượng dày dặn, đồng đều về chất lượng. Vấn đề là sau 90 phút nhọc nhằn trước Shrewsbury, có vẻ như những phương án dự phòng mà Mourinho trông đợi không cho thấy quá nhiều tiềm năng.


    Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Người đặc biệt tỏ thái độ giận dữ, thậm chí pha chút mỉa mai khi nói về hai cái tên: Andre Schuerrle và Mohamed Salah – bộ đôi mà Mourinho cho rằng “hoàn toàn không cố gắng thể hiện bản thân trong trận đấu mà họ được tạo cơ hội”.

    Schuerrle chỉ chuyền thành công 75,5% trong số 50 đường chuyền anh tung ra, thua tới 5/8 pha đối đầu với cầu thủ đối phương, trong khi đó Salah thậm chí chỉ thực hiện vỏn vẹn 40 đường chuyền trong thời gian góp mặt trên sân.
    Theo Mourinho, trong những trận đấu mà Chelsea sử dụng phương án B, các cầu thủ thường xuyên phải ngồi dự bị phải tự ý thức được, đây là cơ hội tuyệt vời để họ khẳng định bản thân, thi đấu với hơn 100% khả năng để giành giật vị trí trong đội hình 1, hoặc chí ít thì cũng cho thấy họ có tiềm năng tương đương với những cầu thủ chính thức.

    Tuy nhiên, đội hình 2 của Chelsea rạng sáng qua hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của ông thầy đặc biệt. Theo Mou, chỉ có 3 cầu thủ Chelsea chơi tốt hôm qua (Drogba, Oscar và Cahill). 2/3 cầu thủ này đến từ đội 1. Có nghĩa là toàn bộ các cầu thủ nằm trong phương án B của Mourinho như Zouma, Christensen, Ake và đặc biệt là Schuerrle, Salah đều tự chứng minh được rằng, họ xứng đáng ngồi dự bị.

    Thực tế này báo hiệu một tương lai đầy chông gai chờ đợi Chelsea phía trước. Trong tương lai ấy, Jose Mourinho, dù không muốn, nhưng vẫn buộc phải ép các cầu thủ đội hình 1 cày ải ngày này qua ngày khác mà không có những phương án dự phòng tương xứng với đẳng cấp của họ. 

    Mourinho vắt kiệt sức đội 1
    Theo thống kê của Opta, kể từ đầu giải, Chelsea mới sử dụng tổng cộng 20 cầu thủ (thấp hơn 2 cầu thủ so với bình quân 22 cầu thủ của Premier League). Trong đó, có tới 8 cầu thủ chưa có quá 200 phút thi đấu. 12 cầu thủ còn lại đều phải thi đấu trung bình từ 750 phút trở lên, trong khi đó mật độ sử dụng cầu thủ trung bình của các ông lớn khác đều chỉ từ 500-600 phút.

    CON SỐ
    7 Trận gặp Shrewsbury Town là lần thứ 7 trong mùa bóng này Chelsea chiến thắng chung cuộc trong thế dẫn trước đối thủ. 
    8 Lão tướng Didier Drogba đã ghi 8 bàn trong 12 trận Cúp liên đoàn gần đây, trong đó có 4 bàn trong 5 trận gần đây nhất. 
    10 Cả 10 trận đấu trong khuôn khổ cúp Liên đoàn gần đây diễn ra tại Anfield, Liverpool đều không giữ sạch lưới.

    JOSE MOURINHO: “Tôi đã biết trước trận đấu này sẽ khó khăn”
    Phát biểu sau chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ hạng 3 Shrewsbury, HLV Jose Mourinho cho biết, ông đã lường trước tất cả. “Tôi đã đoán được trận gặp Shrewsbury sẽ vô cùng khó khăn, và thậm chí tôi đã chuẩn bị phương án đá hiệp phụ. Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ mệt mỏi và phần còn lại thì không được đá chính thường xuyên. Tôi phải cảm ơn các học trò của mình. Họ thật tuyệt vời”, Mourinho cho biết.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội