Bóng Đá Plus trên MXH

Cúp Liên đoàn: Bệ phóng cho các tài năng trẻ
Tâm Lê • 13:06 ngày 25/09/2014
Cúp Liên đoàn là giải đấu kém danh giá nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, đây lại là nơi rất nhiều tài năng trẻ trình làng rồi sau đó vươn lên thành ngôi sao. Quá khứ đã chỉ ra rất nhiều tấm gương như David Beckham, Ashley Cole hay Paul Scholes… Còn nay, liệu những Suso, Rossiter, Marc Muniesa… có thể tiếp bước tiền bối?
    NHIỀU NHƯNG KHÔNG THỪA 
    Các CLB Anh có truyền thống lâu đời là chuyên gia đá cúp. Rất nhiều giải cúp hình thành suốt chiều dài lịch sử bóng đá Anh, qua đó các CLB Anh vừa được trui rèn kinh nghiệm đá cúp (theo thể thức loại trực tiếp sau 2 trận đi-về, hoặc một trận) đồng thời cũng tạo điều kiện cọ xát cho toàn bộ cầu thủ trong đội hình chính. 

    Ở Anh, các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng ngoài việc dự giải VĐQG (bây giờ có tên là Premier League) theo thể thức đá vòng tròn lượt đi và về, thì còn dự 2 giải cúp theo thể thức loại trực tiếp là Cúp FA (cúp Quốc gia) và Cúp Liên đoàn (League Cup). 

    So với Premier League và FA Cup, Cúp Liên đoàn kém danh giá hơn hẳn. Tuy nhiên, có những trường hợp một đội hàng đầu xem Cúp Liên đoàn là bệ phóng quan trọng cho thành công. Ví dụ M.U sau 3 năm bị Arsenal và Chelsea qua mặt ở Premier League (từ 2004 đến 2006) đã dùng chức vô địch Cúp Liên đoàn 2006 làm bệ phóng cho thành công với 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp sau đó, từ 2007 đến 2009. 

    M.U dưới thời Sir Alex Ferguson từng sản sinh nhiều tài năng trẻ xuất chúng, mà trong đó nhiều người đá trận đầu tiên cho Quỷ đỏ chính là ở Cúp Liên đoàn. 

    NHỮNG CÁI TÊN CHÓI LỌI   
    Trong lịch sử Cúp Liên đoàn Anh, những trường hợp tài năng trẻ nổi lên bắt đầu từ giải đấu này có thể kể đến David Beckham và Paul Scholes của M.U.  Đây là 2 ngôi sao hàng đầu thế giới một thời, những người có ảnh hưởng cực lớn về mặt chuyên môn lẫn cả thương mại với các đội bóng họ từng kinh qua. Tương tự là trường hợp của Cesc Fabregas và Ashley Cole ở Arsenal. Với Chelsea thì điển hình là John Terry. Tất cả đều là những ngôi sao được rèn luyện bắt đầu từ môi trường thích hợp cho tuổi trẻ là Cúp Liên đoàn, sau đó nhanh chóng khẳng định mình ở các giải đấu đẳng cấp cao hơn như FA Cup, Premier League hoặc ở bình diện châu Âu là Champions League.


    Ở đẳng cấp thấp hơn những cái tên kể trên, có thể kể đến Jermain Defoe, Danny Welbeck... Trong khi đó tại loạt trận vòng 3 rạng sáng qua, tiền vệ trẻ tài năng Jordan Rossiter đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 2 trong lịch sử Liverpool. Đồng đội của Rossiter là Suso cũng tận dụng cơ hội để ghi điểm trong mắt HLV Rodgers với 1 bàn thắng vào lưới Middlesbrough. Hay hậu vệ trẻ Marc Muniesa thậm chí còn lập cú đúp bàn thắng giúp Stoke City vượt qua Sunderland 2-1... Đó là những tín hiệu, là những cơ sở để bóng đá Anh chờ đợi sự ra đời của một thế hệ tài năng mới, gồm cả những cầu thủ nội địa lẫn ngoại quốc.

    ĐỘNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
    Nước Anh hiện được xem là quốc gia có các giải quốc nội chất lượng chuyên môn cao nhất thế giới, vì đây là nơi quy tụ nhiều ngôi sao nhất (cả trong nước lẫn quốc tế). Premier League có gần chục đội bóng có chất lượng hàng đầu, những đội như Arsenal, M.U hay Chelsea có rất nhiều danh thủ đã thành danh nhưng bên cạnh đó còn có nhiều cầu thủ trẻ khao khát khẳng định mình. 

    Khi không thể chen chân vào các trận đấu ở FA Cup hay Premier League, thì các tài năng trẻ xem Cúp Liên đoàn chính là cơ hội tốt nhất để được thi đấu trong một trận chính thức với hai mục tiêu: tự thu thập kinh nghiệm thi đấu và có cơ hội ra sân bên cạnh các ngôi sao lớn hàng đầu.   

    Ví dụ như các cầu thủ trẻ của Arsenal có dịp học hỏi tài nghệ của Alexis Sanchez ở trận đấu gặp Southampton tại vòng 3 Cúp Liên đoàn rạng sáng qua. Cựu ngôi sao của Arsenal là Fabregas (ra mắt Pháo thủ vào ngày 28/10/2003 ở tuổi 16, khi Arsenal gặp Rotherham) phân tích: “Bạn có thể đá tập 1.000 buổi bên cạnh các ngôi sao, nhưng không thể bằng đá thật một trận”. Chính Fabregas đã trưởng thành nhanh khi được cọ xát nhiều khi còn rất trẻ, anh đã học hỏi Patrick Vieira để rồi chỉ 3 năm sau, ở tuổi 19 Fabregas giúp Arsenal đánh bại Juventus của Vieira trên đường vào đến trận chung kết Champions League 2005/06. 

    Năm nay, Arsenal và M.U đều bất ngờ sớm bị loại ở Cúp Liên đoàn, điều đó cho thấy tính hấp dẫn của giải đấu bị xem là “hạng ba” này. Dù vậy, hai đội kể trên cũng như các CLB hàng đầu khác của Anh vẫn xem Cúp Liên đoàn là sân chơi rất bổ ích và quan trọng cho các tài năng trẻ. Trong đó, không ít cầu thủ có tham vọng và khả năng để trở thành những Beckham, Fabregas, Terry, Scholes “mới”…



    ROBBIE FOWLER:
    “Rossiter sẽ là Gerrard mới của Liverpool”
    Tài năng trẻ Jordan Rossiter (46) vừa có màn ra mắt như mơ khi ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool vào lưới Middlesbrough. Huyền thoại Robbie Fowler lập tức đánh giá rất cao màn trình diễn này. Fowler nói: “Rossiter có thể sẽ là Steven Gerrard mới của Liverpool. Anh ấy còn trẻ nhưng chơi rất chững chạc”.

    Các ngôi sao trình làng ở Cúp Liên đoàn như thế nào?
    Những ngôi sao như Beckham, Fabregas… đều trình làng ở Cúp Liên đoàn. Beckham ra mắt ở M.U vào ngày 23/9/1992. Hai năm sau, đến lượt đồng đội của anh là Paul Scholes (ảnh) cũng đá trận chính thức đầu tiên tại Cúp Liên đoàn và anh lập tức ghi 2 bàn. Ở Arsenal, Cúp Liên đoàn cũng là nơi Ashley Cole xuất hiện lần đầu khi anh góp mặt trong trận gặp Middlesbrough năm 1999. John Terry vào sân thay Dan Petrescu ở trận Chelsea thắng Aston Villa tại Stamford Bridge năm 1999…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội