Bóng Đá Plus trên MXH

Emery đặt dấu chấm hết cho Oezil ở Arsenal
Quang Hoà • 14:17 ngày 20/12/2018
Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal không được đá một phút nào ở trận Arsenal để thua Tottenham 0-2 ngay trên sân nhà vào đêm qua (tứ kết cúp Liên đoàn Anh). Thực tế trên khiến tương lai của anh thêm phần mờ mịt.
    Vậy tại sao HLV Unai Emery không đăng ký Oezil cho cuộc thư hùng với Tottenham, dù tính chất quan trọng của trận derby thành London ai cũng rõ? Nếu cựu tiền vệ Real vẫn đau lưng thì đó còn là một lẽ. Tuy nhiên, cầu thủ này đã bình phục và đá 25 phút ở trận Arsenal thua sốc Southampton với tỷ số 2-3 cuối tuần qua.

    Theo HLV Emery, ông gạt Oezil sang một bên hoàn toàn vì "lý do chiến thuật". Thật ra thì sau màn trình diễn tệ hại trước Southampton (để mất bóng khiến Pháo thủ để thua bàn thứ 3), tiền vệ mang áo số 10 của Arsenal cũng không có lý do gì để oán trách quyết định của ông thầy.

    Câu hỏi đặt ra ở đây là Arsenal có cảm thấy nhớ Oezil khi bị Tottenham quần cho tơi tả? Không may cho Oezil là câu trả lời dường như là "không"! Nếu căn cứ vào chuyện tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ mạnh nhất ở khả năng làm bóng, thì khi có mặt trên sân chưa chắc anh đã làm được hơn Aaron Ramsey.

    Nên biết, ở trận đấu vừa rồi Arsenal thua là do khả năng tận dụng cơ hội tồi và các cầu thủ phòng ngự chơi quá kém. Trước Tottenham, số lần Pháo thủ tạo ra sóng gió là không hề ít. Bằng chứng là cả Guendozi, Torreira, Ramsey mỗi người đều có một đường chuyền tạo ra nguy hiểm cao. Con số này với Aubameyang và Iwbi là 2 và Xhaka (đá trung vệ) thậm chí lên tới 4.


    Nếu tuyến giữa Arsenal có lỗ hổng lớn, thì người xứng đáng giữ trọng trách lấp chỗ trống này là Xhaka chứ không phải Oezil. Lý do là bởi Xhaka có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn Oezil rất nhiều. Rất tiếc là do vấn nạn chấn thương khiến hàng thủ Arsenal neo người nên tiền vệ này phải lùi xuống đá trung vệ.

    Cần nhớ, Oezil từng phải ngồi dự bị ở trận Arsenal thắng Bournemouth 2-1 vì HLV Emery muốn đội bóng của ông thi đấu "quyết tâm và mạnh mẽ hơn". Đá với Tottenham, yếu tố thể lực lại càng được chú trọng nên sẽ là bất ngờ nếu thuyền trưởng Arsenal đặt niềm tin vào Oezil vốn chưa bao giờ mạnh về mặt này. Đó là còn chưa kể cựu cầu thủ Real Madrid cũng mới trở lại sau chấn thương.

    Thế mới có chuyện, HLV Emery phớt lờ Oezil, nhưng lại sẵn sàng đăng ký cả bộ đôi tiền vệ mới 19 tuổi Joe Willock và Eddie Nketiah cho màn tiếp đón Tottenham. Có thể đêm qua hàng tiền vệ Arsenal đã lép vế so với các đồng nghiệp bên phía Tottenham, nhưng ngay cả khi Oezil có vào sân thì anh vẫn bị đánh giá là không đủ thể lực để đối phó với Winks, Christian Eriksen hay Alli chơi đầy xông xáo.

    Tóm lại, bất kể Oezil có đá trận vừa rồi hay không thì tình thế của anh ở Arsenal cũng không thay đổi. Khi HLV Emery đã đánh giá thấp thể lực và không xem anh là mắt xích phù hợp với triết lý của ông, xem ra cầu thủ 30 tuổi này nên tính chuyện chuyển đi nơi khác để cứu vãn sự nghiệp.

    Arsenal 0-2 Tottenham
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội