Bóng Đá Plus trên MXH

Barca thắng dễ Huesca: Còn rất nhiều điều để bàn luận
Bình Khang • 11:12 ngày 04/12/2014
Với một đội hình thiếu vắng hầu như toàn bộ các chân sút chủ lực như Messi, Neymar, Suarez, Barca vẫn giành chiến thắng dễ dàng (0-4) trước Huesca, do công của Rakitic, Iniesta, Pedro và Rafinha, hầu hết đều từ những cú sút từ xa.
    Trên thực tế, đội bóng xứ Catalunya chỉ cần hơn nửa tiếng đồng hồ để chứng minh hệ thống thi đấu hiện nay ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha là quá vô lý do sự khác biệt một trời một vực về đẳng cấp giữa các đội bóng chơi ở Liga và các đội hạng Hai, hạng Ba ở các giải “chiếu dưới”. Mới đến phút thứ 39, trận đấu đã có tỷ số 3-0 nghiêng về đội bóng áo đỏ-xanh của Luis Enrique và nó kết thúc với tỷ số 4-0 đơn giản chỉ vì Huesca đã thi đấu hết mình trong khi Barca chơi cầm chừng để giữ sức. 

    VIDEO: Huesca 0-4 Barca

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Mặc dù ra sân mà không có bộ ba nguyên tử Messi-Neymar-Suarez ở trên hàng công và thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột khác như Claudio Bravo, Pique, Mascherano, Alves, Alba, Busquets và Xavi nhưng Barca vẫn cho thấy 5 phút còn lại của hiệp 1, toàn bộ hiệp 2 và 90 phút thi đấu ở trận lượt về là sự thừa thãi đến mức vô lý cũng như sự khác biệt về đẳng cấp quá lớn của những đội bóng tham gia Cúp Nhà vua, giải đấu quan trọng thứ hai của Tây Ban Nha, sau La Liga.   

    Sự bố trí đội hình ra sân của HLV Luis Enrique cho thấy có vẻ Ter Stegen là lựa chọn thứ hai của Barca trong khung thành, đồng nghĩa với việc thủ môn này sẽ được chơi ở Cúp Nhà vua và Champions League, còn tài năng trẻ Jorge Masip đành phải chấp nhận vị trí thứ ba, nếu không có một sự đột biến ngoài dự đoán. Mặc dù lúc đầu thủ môn người Đức có phần lóng ngóng, kết quả của việc không được thi đấu thường xuyên, nhưng sau đó Stegen đã bắt rất hay, trong đó có pha xuất thần cản bóng bằng chân phải để vô hiệu hóa một cú sút của Guillem.


    Một tin vui khác với Barca là sự trở lại đầy ấn tượng của Andres Iniesta sau chấn thương, để cùng với Rakitic tạo nên sự chắc chắn và thông thoát ở khu trung tuyến. Đây là bộ đôi được HLV có biệt danh “Lucho” thường xuyên sử dụng rất thành công ở đầu mùa bóng. 

    Có một điểm gây tò mò trong trận đấu này của Barca là cả 4 bàn thắng của đội bóng áo đỏ-xanh đều đến từ những cú sút xa tuyệt đẹp, một giải pháp mà chắc chắn HLV Luis Enrique sẽ phải nghĩ tới trong những trận đấu rơi vào thế bế tắc và trước những đối thủ dựng xe buýt trước khung thành của mình. 

    Trong số các cầu thủ trẻ vào sân, Samper chơi nổi bật cả về tinh thần thi đấu, kỹ thuật và tầm nhìn. Đáng tiếc là Douglas và Mounir vẫn chưa tận dụng tốt các cơ hội được trao để có thể cạnh tranh một suất đá chính với các bậc đàn anh.

    Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về khả năng sút phạt của Rakitic, HLV Luis Enrique không ngại ngần khẳng định mặc dù Barca còn có nhiều người có khả năng đảm nhiệm công việc này như Neymar và Xavi, nhưng khi Messi có mặt trên sân, tiền đạo người Argentina sẽ là người đá phạt chính theo sự thỏa thuận giữa các cầu thủ với nhau.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội