Trận chung kết Cúp Nhà Vua sẽ là trận đấu cuối cùng HLV Luis Enrique dẫn dắt Barcelona. Theo thông báo ban đầu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này dự kiến sẽ nghỉ ngơi 1 năm rồi mới trở lại với công việc.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo vừa diễn ra, Enrique lại bất ngờ bóng gió về việc có thể chuyển sang dẫn dắt một đội bóng khác ngay sau khi mùa giải 2016/17 khép lại.
Bắt đầu buổi phỏng vấn, Enrique hóm hỉnh: "Tôi có thể trở lại vào ngày 10/7 và khiến các bạn bất ngờ. Chắc hẳn ai đó sẽ bị đau tim nhưng tôi còn trẻ... tại sao không thể tái xuất ngay? Giới truyền thông bảo rằng tôi đã già, nhưng nhận định ấy thiếu sức thuyết phục".
Nói về trận chung kết trước mất, Enrique chia sẻ: "Tôi hạnh phục vì những gì tôi đã đạt được. Tôi có cơ hội khép lại chu kỳ tại Barca bằng một chức vô địch. Nếu chúng tôi chơi tốt, chúng tôi sẽ nắm phần thắng. Chúng tôi sung mãn về cả thể chất lẫn tinh thần nhưng chúng tôi hiểu sự khó khăn của một trận chung kết".
"Alaves là một đội bóng đáng nể. Họ đã có một mùa giải tuyệt vời. Họ tận dụng bóng dài và khả năng không chiến của Deyverson. Chúng tôi sẽ cố gắng để hạn chế khả năng của đối thủ", cuối cùng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định về đối thủ.