Bóng Đá Plus trên MXH

Espanyol khiêu khích Barca: Cổ động kiểu... mọi rợ
Trần Minh • 10:42 ngày 15/01/2016
CĐV đến sân để xem bóng đá, kết hợp với xả stress. Thế nên bên cạnh chuyện ủng hộ đội nhà, họ còn cho mình luôn cái quyền miệt thị đối thủ. Nhưng đâu là ranh giới giữa thù địch và mọi rợ?
    Thủ quân Alvaro Gonzalez bên phía Espanyol gọi Lionel Messi là “gã lùn”, Messi đáp lại “nhưng đá bóng hay hơn”. Một cách đáp trả hoàn hảo giữa một trận derby mà ai cũng căng thẳng. Thế nhưng Gerard Pique lại không có cơ hội đáp trả như thế khi cả khán đài gào tên anh để miệt thị.

    Pique từ lâu đã là “kẻ thù của công chúng” tại Tây Ban Nha. Việc Pique có những phát ngôn châm chọc liên tiếp dành cho Real Madrid khiến cho mọi người xem anh như một kẻ nhỏ nhen, sẵn sàng bỏ qua những mối quan hệ trên đội tuyển chỉ để thỏa mãn cái tôi nhất thời. Thành ra khi Barca đá sân khách, Pique là mục tiêu công kích của tất cả. Họ ồ lên mỗi khi anh chạm bóng, họ trưng băng rôn chế nhạo anh.

    Biết thế, nhưng khi các CĐV không dừng lại ở việc chỉ trích Pique mà chuyển sang phỉ báng Shakira, một nửa của anh, đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một băng rôn to tướng với nội dung: “Shakira chả phải của Pique, nàng là của chung” được trưng lên với sự miệt thị không giấu giếm. Một băng rôn khác còn đề cập đến Antonio de la Rua, con trai của cựu tổng thống Argentina, bạn trai cũ của Shakira. Việc Pique có người yêu là ca sĩ nổi tiếng, đôi khi mang lại cho anh không ít rắc rối. Nhưng chưa bao giờ anh chịu cảnh sỉ nhục lớn như ở sân Espanyol vừa qua.

    Như vậy, đâu là ranh giới giữa cổ động chân chính và miệt thị cá nhân? Những gì Pique đã làm rốt cục cũng đến từ tình yêu quá lớn dành cho Barcelona. Và ngay cả khi không thích anh ta, sao người ta không dừng lại ở việc tấn công chính anh ta. Shakira có lỗi gì để phải chịu cái cảnh bị gọi là “của chung” như thế?

    Shakira bị CĐV Espanyol lôi ra nhạo báng chỉ vì là "một nửa" của Pique

    Trận derby Catalan, cùng với trận derby Seville, là hai trận derby máu lửa nhất Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung. Ở đó, người ta vứt hai chữ “xã giao”, sẵn tiện quẳng luôn khái niệm fair-play. Các trọng tài sẽ bỏ qua đa số những lỗi mà bình thường họ sẽ phạt. Bởi nếu dừng trận đấu chỉ sau một pha vào bóng sai luật, trận đấu sẽ bị cắt vụn thành trăm mảnh. 

    Sức sống của những trận derby là ở sự thù địch đó. Cũng trên sân của Espanyol trận đấu vừa qua, một tấm băng rôn rất hay được trưng lên để nhắc nhở mọi người về nguồn gốc thật sự của hai đội. Espanyol khẳng định họ mới là “Catalan xịn” trong khi Barcelona là Thụy Sỹ. Đấy là một sự nhắc nhở về Joan Gamper, người sáng lập Barcelona là người Thụy Sỹ. 

    Thế nhưng những băng rôn liên quan đến Shakira lại đi quá xa. Người ta mặc định cầu thủ, diễn viên, ca sĩ là người của công chúng, phải hứng chịu búa rìu dư luận, lắng nghe những điều tiếng như một chuyện hiển nhiên. Người ta quên mất người của công chúng cũng là con người như bất kỳ ai, cũng buồn, cũng bị tổn thương, cũng có thể bị trầm cảm.

    Ở đây, băng rôn miệt thị Shakira rõ ràng đã đi quá xa. Nó không nên có ở một xứ sở vẫn tự hào là văn minh. Và nó sẽ khiến cho Espanyol trở nên tầm thường, lố bịch. CĐV như thế nào, đội bóng như thế ấy. Chẳng phải người ta vẫn luôn nghĩ như vậy đấy sao?

    VIDEO: Espanyol 0-2 Barcelona (Lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội