MESSI KHÔNG PHẢI LÀ... ZIDANE
Chỉ đạo dành cho trung vệ thủ quân Alvaro Gonzalez có lẽ là cứ gây hấn với Lionel Messi càng nhiều càng tốt. Thế nhưng Messi chẳng phải Zinedine Zidane, và tài khích bác của Alvaro cũng chưa đạt đến mức độ thượng thừa như Marco Materazzi, thành ra chẳng có một cú húc đầu nào và cũng chẳng có một thẻ đỏ nào dành cho danh thủ người Argentina.
Messi kiến tạo cho Munir mở tỷ số, mau chóng khiến tham vọng lội ngược dòng của Espanyol vốn đã ít ỏi chính thức trở nên bất khả thi. Vào cuối trận, Munir ghi thêm bàn nữa sau pha bật nhả của Aleix Vidal. Đây mới chỉ là trận đấu thứ 3 của tân binh này cho Barcelona, nhưng anh đã có nửa mùa tập cùng đội 1. Việc anh, cũng như Arda Turan, mau chóng hòa nhập với Barca là điều không khó để giải thích.
Messi không để cầu thủ Espanyol khiêu khích
Trở lại với trận đấu rạng sáng qua, một lần nữa trọng tài đã bỏ qua những tình huống có thể truất quyền thi đấu các cầu thủ Espanyol. Trong một trận đấu thông thường, có lẽ Alvaro đã phải nhận thẻ đỏ vì lối chơi quá bạo lực và cay cú với Messi. Anh đạp thủ quân của Barca đầu trận và kết thúc trận đấu với một cú giật chỏ. Pha tham bóng của Caicedo dẫn đến va chạm nảy lửa với Ter Stegen cũng xứng đáng bị thẻ đỏ. Đấy là hai ví dụ cho thấy Espanyol không hề chơi bóng quyết liệt như họ nói mà thật sự đã đẩy va chạm đến mức độ bạo lực.
Ngay ở lượt đi, cũng chính Alvaro đã có những va chạm nảy lửa với Javier Mascherano. Và những ngày qua, báo chí Catalan đang phanh phui chính Mascherano, chứ không phải là Luis Suarez, là người chủ động đợi Alvaro và các cầu thủ Espanyol trong đường hầm để “nói chuyện phải quấy”.
KỶ NGUYÊN BARCA
HLV Luis Enrique cất Neymar, Sergio Busquets, Andres Iniesta và Gerard Pique trên ghế dự bị, nhưng đội hình phụ của Barca vẫn là quá mạnh so với đối phương. Sự xuất hiện của Vidal và Turan rõ ràng đã giúp cho những khó khăn về nhân sự của Luis Enrique có lời giải khả thi. Và nó giúp một Barca vốn đã rất mạnh nay lại càng như hổ thêm cánh.
Đội hình dự bị của Barca vẫn quá mạnh so với Espanyol
Cách Barca chơi thong dong cho thấy thực ra chiều sâu đội hình của họ rất tốt, chứ không phải mong manh như Enrique vẫn thường hay tuyên bố. Munir vẫn là một chân sút trẻ sáng giá, thậm chí anh dư sức giành vị trí chính thức ở bất kỳ đội bóng nào khác ngoài Real Madrid và Barcelona. Cúp Nhà Vua trở thành nơi Munir thể hiện khả năng bởi La Liga và Champions League tất nhiên đã là lãnh địa không thể động đến của bộ ba M-S-N.
Và với Munir hay những cầu thủ mới như Vidal và Turan, con đường bảo vệ ngôi vô địch tại Cúp Nhà Vua của Barca đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là khi Real Madrid giờ đã bị loại. Thậm chí người ta còn nói về khả năng Barca bảo vệ thành công... cú ăn ba. Messi vừa nhận Quả bóng vàng FIFA và anh vẫn đang chơi bóng với khả năng vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Nhìn Messi vừa được vinh danh đã lập tức vào sân đá trọn vẹn 90 phút, người ta biết rằng kỷ nguyên của Barca sẽ còn kéo dài thêm ít nhất vài năm nữa!
VIDEO: Espanyol 0-2 Barcelona (Lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha)
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |