Bóng Đá Plus trên MXH

Nolito đặt mục tiêu giải nghệ ở Sevilla
HỒ ĐẮC • 07:38 ngày 21/04/2018
Nolito từng thi đấu cho đội Barca B, rồi sau đó lưu lạc qua nhiều CLB trước khi gia nhập Sevilla. Có thể xem anh là gạch nối giữa hai đối thủ ở chung kết Cúp Nhà Vua đêm nay. Trước thềm trận đấu với Barca, Nolito đã có những giây phút trải lòng trên báo Diario Sport với nhiều chia sẻ thú vị.
    - PV: Xin chào Nolito. Khi nào anh bắt đầu nghĩ đến việc thi đấu bóng đá chuyên nghiệp?

    - Nolito: Đó là khi tôi rời CLB Ecija để gia nhập Barca B. Khi ấy, tôi đã mơ có một ngày sẽ được góp mặt trong đội hình 1 của Barca.

    - Anh có thể nói rõ hơn về cảm xúc khi gia nhập Barca B?
    - Gia nhập Barca B, tôi nhận được khoản tiền lương cao hơn so với đội bóng cũ. Đó là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. HLV của Barca B lúc ấy là Luis Enrique. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ông ấy qua những lời nhắc nhở, động viên và chỉ bảo nghiêm túc. Chính nhờ ông ấy, tôi mới càng quyết tâm hơn đến với bóng đá chuyên nghiệp.

    - Nghĩa là Barca đã tạo bệ phóng để anh thăng tiến trong sự nghiệp?
    - Chính xác là như vậy. Quãng thời gian ở Barca B đã làm thay đổi cuộc đời tôi theo chiều hướng tích cực. Tôi được tạo niềm tin để tiếp tục theo đuổi ước mơ đá bóng chuyên nghiệp ở tuổi 21. Đến bây giờ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn biết ơn những gì Barca đã mang đến cho tôi, đặc biệt là biết ơn HLV Luis Enrique.


    - Lẽ ra anh đã có cơ hội được trở lại thi đấu cho Barca, khi còn khoác áo Celta Vigo ?
    - Đúng là tôi đã suýt rời Celta Vigo để đầu quân cho Barca. Họ đã quan tâm và theo đuổi tôi suốt mấy năm. Nhưng giữa tôi với Barca có một hàng rào ngăn cách, đó là tuổi tác của tôi, là mối quan hệ với người đại diện... Cuối cùng, tôi nghĩ rằng đến với Man City là lựa chọn tốt nhất cho tôi khi đó.

    - Sau khi rời Man City, anh chọn đầu quân cho Sevilla. Đây liệu đã phải là bến đỗ cuối của anh?
    - Tôi hy vọng sẽ gắn bó với Sevilla cho đến khi giải nghệ. Tôi đã 31 tuổi và hiện vẫn còn 2 năm hợp đồng thi đấu tại Sanchez Pizjuan. 

    - Anh sắp hội ngộ Barca với tư cách là đối thủ ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Liệu có phải Barca là đối thủ đáng sợ nhất với anh?
    - Barca rất mạnh. Nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo quy luật mạnh được yếu thua. Quan điểm của tôi là đá với Barca cũng khó mà với Leganes cũng chẳng dễ dàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và tự tin có thể đánh bại họ để giành Cúp Nhà Vua.

    - Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

    0 - Trong sự nghiệp, Nolito chưa từng tham dự bất kỳ trận chung kết nào. Do vậy, anh rất háo hức trước cơ hội lần đầu trong sự nghiệp sở hữu một danh hiệu. Nolito chia sẻ rằng, đó là động lực khiến anh càng quyết tâm thi đấu hơn nếu có cơ hội ra sân trong trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barca đêm nay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội