Toàn cảnh vụ việc
Trong cuộc họp báo vào thứ Sáu trước trận chung kết Cúp Nhà vua, trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea đã bật khóc. Ông nói về tác động của những chỉ trích từ kênh truyền hình nội bộ Real Madrid TV và các trang MXH khác đến bản thân ông và gia đình.
Điều này khiến Real Madrid đưa ra một tuyên bố chỉ trích rằng những phát biểu của De Burgos Bengoetxea là “không thể chấp nhận được” và cho thấy “sự thù địch rõ ràng và công khai của các trọng tài này đối với Real Madrid”.
Sau đó, trong một tuyên bố thứ hai được phát đi, Real Madrid khẳng định họ “chưa bao giờ xem xét việc rút lui khỏi trận chung kết ngày mai” tại sân Estadio de La Cartuja ở Seville.
“Câu lạc bộ chúng tôi hiểu rằng những phát ngôn không may và không phù hợp từ các trọng tài được chỉ định cho trận đấu này, được đưa ra chỉ 24 giờ trước trận chung kết, không thể làm vấy bẩn một sự kiện thể thao mang tầm vóc toàn cầu, được theo dõi bởi hàng trăm triệu người. Vì sự tôn trọng đối với các cổ động viên dự định đến Seville và những người đã có mặt tại thủ phủ Andalusia, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu”, trang chủ của Real viết.
Trước đó, khi được hỏi về tác động từ nội dung do kênh Real Madrid TV sản xuất, trọng tài De Burgos Bengoetxea đã xúc động khi kể lại chuyện con trai ông về nhà sau giờ học trong nước mắt vì bị bạn bè gọi cha mình là “kẻ trộm”.
“Chúng ta đang tập trung nhiều vào các video của Real Madrid TV, vì chúng gây ảnh hưởng lớn, tôi không phủ nhận điều đó”, ông nói. “Tôi sẽ kể các bạn nghe những tình huống xảy ra với đồng nghiệp của tôi, và các bạn hãy tự đánh giá”.
“Khi một đứa trẻ đến trường và bị bạn bè bảo rằng cha nó là kẻ trộm, khiến nó về nhà khóc, thì điều đó thật sự rất tồi tệ. Trong trường hợp của tôi, tôi cố gắng dạy con mình rằng cha nó là một người chính trực. Cha nó có thể mắc lỗi, như bất kỳ vận động viên nào. Nhưng chuyện đó thật sự rất đau lòng. Tôi không mong ai phải trải qua điều đó. Nhưng đến ngày tôi rời khỏi đây, tôi muốn con trai tôi tự hào về cha nó và về nghề trọng tài”.
“Vì nghề trọng tài đã dạy chúng tôi nhiều giá trị, và chúng tôi không đáng bị đối xử như hiện nay. Nhiều đồng nghiệp của tôi — không chỉ trong bóng đá chuyên nghiệp, vì điều này ảnh hưởng đến cả gia đình chúng tôi — mà còn ở cấp độ bóng đá phong trào. Vậy nên mọi người hãy tự hỏi: chúng ta đang hướng đến điều gì và muốn điều gì từ thể thao và bóng đá. Tôi chỉ muốn các bạn hiểu điều đó”.
Các video chỉ ra những thiên vị có thể có từ trọng tài đối với Real Madrid đã trở thành nội dung thường xuyên trên Real Madrid TV trước các trận đấu lớn. Vào thứ Năm, kênh này đăng tải một video tổng hợp các sai lầm được cho là của De Burgos Bengoetxea trong những trận đấu trước đó với Real Madrid.
Real Madrid đã phản ứng như thế nào?
Ngay sau buổi họp báo của trọng tài De Burgos Bengoetxea, Real Madrid đã phát đi một tuyên bố: “Real Madrid C.F. cho rằng những phát biểu công khai của các trọng tài được chỉ định cho trận chung kết Cúp Nhà Vua vào ngày mai 26 tháng 4 năm 2025 là không thể chấp nhận được”.
“Những phát biểu này, bất ngờ nhắm vào các video do một phương tiện truyền thông được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận như Real Madrid TV sản xuất, được thực hiện có chủ ý chỉ 24 giờ trước trận chung kết với một trong hai đội tham dự, cho thấy rõ ràng sự thù địch và thiên kiến của các trọng tài này đối với Real Madrid”.
“Những phát biểu còn gây ngạc nhiên hơn nữa khi mang tính chất đe dọa, ám chỉ sự đoàn kết của giới trọng tài, công bố các biện pháp hoặc hành động đi ngược với nguyên tắc công bằng, khách quan và vô tư mà lẽ ra phải được giữ vững trước một sự kiện thể thao thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu người trên thế giới”.
“Trước sự việc nghiêm trọng này, Real Madrid hy vọng các lãnh đạo của RFEF (Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha) và lãnh đạo của Ủy ban trọng tài sẽ có hành động phù hợp, bảo vệ danh dự cho các tổ chức mà họ đại diện”.
Các nguồn tin từ Real, chia sẻ với The Athletic với điều kiện ẩn danh, cho biết họ kỳ vọng RFEF sẽ loại De Burgos Bengoetxea và Gonzalo Fuertes (người dự kiến làm trọng tài VAR) khỏi việc điều hành trận chung kết sau những phát ngôn vừa qua.
Khi được The Athletic hỏi về việc liệu các trọng tài này có bị xử lý hay không, RFEF cho biết chưa có yêu cầu chính thức nào để loại họ khỏi trận đấu.
Real Madrid cũng đã hủy buổi họp báo dự kiến diễn ra lúc 17h15 (giờ địa phương) tại Seville với sự tham gia của một cầu thủ và HLV trưởng Carlo Ancelotti, như một phản ứng trước buổi họp báo của trọng tài. Các nguồn tin cũng cho biết CLB sẽ không tham dự bất kỳ sự kiện trước trận nào do RFEF tổ chức.
Loại họp báo này có bình thường không?
Ở Anh, trọng tài hiếm khi phát biểu trước truyền thông, nhưng tại Tây Ban Nha, RFEF — cơ quan điều hành bóng đá và đội ngũ trọng tài quốc gia — đã tổ chức các buổi họp báo như thế này trước trận chung kết Cúp Nhà Vua trong vài năm qua.
Ý tưởng là nhằm tăng tính minh bạch trong thời đại mà mọi quyết định đều có thể bị phân tích kỹ lưỡng trên truyền hình và mạng xã hội.
Lịch sử giữa Real Madrid, RMTV và trọng tài như thế nào?
Real Madrid từ lâu đã công khai chỉ trích mỗi khi CLB cảm thấy bị xử ép, và chủ tịch Florentino Perez đã nhiều lần phản ánh những gì ông và CLB cho là thiên vị của giới trọng tài. Real Madrid TV (RMTV) thường xuyên là nơi các trọng tài bị chỉ trích.
Căng thẳng giữa Real Madrid và giới chức ngày càng tăng vì vụ án Negreira, liên quan đến ông Jose Maria Enriquez Negreira — cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha, người từng điều hành một công ty nhận tổng cộng 7,3 triệu euro từ Barcelona trong giai đoạn 2001-2018. Cả ông và Barca đều phủ nhận sai phạm, cho biết ông được thuê làm “cố vấn bên ngoài” để cung cấp các báo cáo về trọng tài chuyên nghiệp.
Tháng 2 vừa rồi, Real Madrid phẫn nộ vì 2 quyết định trong trận thua 0-1 trước Espanyol ở La Liga, khi hậu vệ Carlos Romero không bị đuổi sau pha phạm lỗi với Kylian Mbappe, còn bàn thắng của Vinicius Junior bị từ chối. Real đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên RFEF và Hội đồng Thể thao cấp cao (CSD) của chính phủ Tây Ban Nha, yêu cầu công khai bản ghi âm giữa trọng tài và tổ VAR.
Các bình luận viên trên RMTV cho rằng những quyết định đó chứng minh rằng ông Luis Medina Cantalejo (trưởng ban trọng tài Tây Ban Nha) đang dẫn đầu một âm mưu chống lại CLB. Họ cũng kêu gọi sa thải ông Carlos Clos Gomez, cựu trọng tài hiện là người phụ trách VAR tại Tây Ban Nha, và yêu cầu chủ tịch RFEF Rafael Louzan từ chức.
Những video tương tự như đoạn clip về De Burgos Bengoetxea trước trận chung kết cũng không phải chuyện hiếm. Trọng tài Alejandro Jose Hernandez Hernandez từng là chủ đề của một đoạn video dài 11 phút do RMTV sản xuất, cáo buộc ông có nhiều quyết định sai lầm trong các trận của Madrid, trước khi điều hành trận derby Madrid gặp Atletico vào tháng 3/2021.
“Tôi từng xem vài video như thế. Dù cố tránh, cuối cùng nó vẫn đến tai mình”, ông Jose Hernandez nói với đài COPE vào tháng 11/2023.
Còn gì nữa đã diễn ra trong buổi họp báo?
Trọng tài VAR Gonzalo Fuertes cũng phát biểu, nói rằng hiện nay có “sự đoàn kết hơn bao giờ hết” giữa 180 trọng tài nam và nữ ở Tây Ban Nha “vì hoàn cảnh mà chúng tôi phải đối mặt”.
Ông nói thêm rằng họ “sẽ phải bắt đầu thực hiện các biện pháp” vì “chúng tôi không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy” và rằng đội ngũ trọng tài này “sẽ tạo nên lịch sử” trong cả bóng đá nam lẫn nữ.